Kinh hoàng: Gọi hội đánh chết chủ vì bị chê chưa quen việc

Tại cuộc nhậu, Hiệp nhớ lại việc bị ông Định chê mình chưa quen việc, nổi cơn hằn thù nên gọi đồng bọn đến đánh chết nạn nhân ngay tại nhà riêng. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn.

Ngày 1/12, thông tin từ Công an xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân ông Lê Quang Định (SN 1968, trú tại thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk) bị đánh chết tại nhà.

Thông tin ban đầu, ngày 30/11, ông Nguyễn Viết Hùng (SN 1966, người địa phương) có một lò sấy cà phê bị hỏng, nên đã nhờ ông Định sang sửa.

Đến khoảng 15h ngày 30/11, sau khi sửa xong, ông Lê Quang Căn (em trai ông Định ) mượn lò này để sấy mẻ cà phê và mua bia về nhậu.

Trong lúc sấy, ông Căn có thuê Bùi Đình Hiệp (SN 1978, trú cùng xã Đắk Sắk) về phụ đốt lò và đảo cà phê. Do thấy Hiệp chưa quen việc, ông Định nói em trai thuê người khác về làm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, trong lúc đang nhậu, Hiệp nhớ lại việc ông Định chê mình nên gọi điện thoại cho hai thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến.

Tại đây, ba thanh niên trên đánh ông Định gục tại bàn nhậu. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Sau khi gây án, nhóm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình gọi điện thoại vận động đối tượng Hiệp ra đầu thú nhưng không hiệu quả.

Mò vào chuồng gà lúc nửa đêm, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết

Bị chủ nhà phát hiện khi đang trộm 2 con gà, nam thanh niên liền chống đối và bị đánh tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Long ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN