Kẻ cướp vé số của cụ già lĩnh 24 tháng tù

Cụ già 83 tuổi đang cầm xấp vé số gần 100 tờ đang loay hoay thối tiền thì bị kẻ gian cướp giật, cụ tri hô và được người dân bắt lại.

Ngày 16/7, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Xê Em (63 tuổi, có biệt danh “Xê cụt” trú tại tổ dân phố 4, P.Hương Văn, Hương Trà) về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, lúc 7 giờ ngày 30/11/2012, Em đi xe máy đến cống Địa Linh (xã Hương Vinh, Hương Trà) thì gặp cụ Trần Kè (83 tuổi, ở Hương Vinh) đang đạp xe đi bán vé số. Em vờ hỏi cụ Kè mua vé số, rồi đưa tờ 50.000 đồng và hỏi cụ Kè có tiền thối không. Khi cụ Kè đang lục tìm tiền thối thì Em cầm tập vé số của cụ rồi rồ ga bỏ chạy. Ông Kè phản xạ chụp tay Xê lại và hô “cướp” nhưng Xê đã đẩy ông Kè và bỏ chạy nhưng đã bị quần chúng nhân dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an cùng tang vật là 98 tờ vé số loại 5.000 đồng và 10.000 đồng (đều chưa mở thưởng).

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Em 24 tháng tù giam.

Điều đáng chú ý, bị cáo Em trước đó, năm 1986, Em đã bị TAND tỉnh Bình Trị Thiên phạt 9 tháng tù về tội làm hàng giả. Năm 1997, Em phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị xử phạt 18 tháng tù. Năm 2004, Em lại bị Công an TP.Huế xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN