Kẻ cướp cuồng sát: thêm 1 tội danh từ quá khứ

Lập khai tự đặt ra một quy tắc khắt khe trong nghề “đã ra tay là không được về tay không”.

Ngày 24/9, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Xuân Lập (SN 1984, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về 2 hành vi gồm “cướp giật tài sản” và “giết người".

Liên quan đến vụ “Bắt cướp kinh hoàng tại Tp.HCM” như báo đã thông tin, hiện công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi “cướp tài sản” đối với tên Lập.

Theo cơ quan điều tra, năm 2006 trong 1 lần gây án, Lập bị bắt và bị TAND Q.Tân Bình tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Mãn hạn tù, Lập trở về vừa hành nghề mua bán, sữa chữa điện tử nhưng nghề chính vẫn là cướp giật, nhưng cách thức gây án chuyên nghiệp hơn…

Kẻ cướp cuồng sát: thêm 1 tội danh từ quá khứ - 1

Tên cướp bị người dân vây bắt sau khi gây án

Tại cơ quan điều tra, Lập khai tự đặt ra một quy tắc khắt khe trong nghề “đã ra tay là không được về tay không”.

Sáng 17/9, Lập cùng 1 đồng bọn khác đi 2 xe để ‘săn mồi”. Tuy nhiên không kiếm được mục tiêu gây án, đồng bọn bỏ về; còn Lập do tự đặt ra quy định như nói trên nên tiếp tục đi “săn”.

Đến đường Cộng Hòa, giáp ranh giữa P.12 và P.13, Q.Tân Bình, Lập đã gây ra vụ cướp giật rồi cuồng sát làm 1 người chết, 2 người bị thương, trong đó có 1 đại úy cảnh sát như VietNamNet đã thông tin.

Điều đáng nói, sau khi Cao Xuân Lập bị bắt, trong những ngày qua có thêm nạn nhân tìm đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng này. Một trong các nạn nhân đó là anh Trần Hoài Thương (SN 1989, là công nhân công ty Kingstar, đóng tại địa bàn Q.Bình Tân).

Được biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin bắt Cao Xuân Lập - hung thủ gây ra vụ cuồng sát trên đường Cộng Hòa, anh Thương nhận ra Lập là một trong số đối tượng đã vô cớ chém trọng thương anh vào thời điểm đầu tháng 3.

Sáng 24/9, anh Thương đã đến trụ sở phòng PC45, công an TP.HCM nộp đơn tố cáo Lập.

Theo đơn của anh Thương, 16h30 chiều 7/3 khi vừa tan ca, anh nghe nói có 1 số công nhân cùng tổ với anh bị tông xe và 2 bên mang xe vào tiệm sửa xe trên đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân để sửa và dàn xếp với nhau. Do địa điểm xảy vụ việc cách công ty Kingstar vài trăm mét nên anh Thương chạy đến xem.

Đang đứng xem, bất ngờ anh Thương bị một người đánh mạnh vào đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ anh bị một đối tượng khác dùng dao tấn công, đâm gục tại chỗ. Tại hiện trường, nhóm 7 - 8 đối tượng đâm chém loạn xạ làm 3 người khác cùng công ty anh Thương bị thương tích nặng. Tuy nhiên, chỉ có anh Thương là nặng nhất, bị thủng dạ dày, tá tràng và phải cắt 1 quả thận.

Sau vụ án xảy ra, công an Q.Bình Tân vào cuộc, bắt giữ 1 số đối tượng, thu giữ tại nhà Cao Xuân Lập 1 xe gắn máy và nhiều hung khí. Anh Thương được mời lên làm việc nhiều lần và cơ quan công an thông báo rằng: tên cầm đầu băng nhóm gây thương tích nặng cho anh chính là Cao Xuân Lập?

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau Lập vẫn xuất hiện ở địa phương. Từ đó đến nay (hơn 6 tháng) anh Thương không hề biết thông tin gì thêm, cho đến khi Cao Xuân Lập bị bắt trong vụ cuồng sát kinh hoàng sáng 17/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN