Hot girl bị xâm hại, phi tang xác trong bãi rác: Bữa tiệc định mệnh

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi gọi điện thông báo với cảnh sát về vụ mất tích của con gái, gia đình nữ sinh gục ngã khi biết tin thi thể cô được tìm thấy trong một bãi rác bỏ hoang trong thành phố…

Katie Sepich là một nữ sinh xinh đẹp và tài giỏi. Cô luôn mang trong mình ước mơ có thể dùng sức ảnh hưởng của bản thân để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tâm nguyện đó của Katie cũng trở thành hiện thực, nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của cô ấy.

Nữ sinh xinh đẹp

Nhan sắc kiều diễm của nữ sinh Katie Sepich (22 tuổi)

Nhan sắc kiều diễm của nữ sinh Katie Sepich (22 tuổi)

Gần 20 năm trước, bi kịch đau lòng của nữ sinh Katie Sepich (22 tuổi) dường như được tất cả mọi người dân trong thành phố Carlsbad, bang San Diego (Mỹ) biết tới. Họ nhớ đến Katie qua những bản tin thời sự phát mỗi ngày trên đài truyền hình thành phố. Câu chuyện kể về một cô gái đi bộ về nhà riêng từ một bữa tiệc tại gia vào một buổi sáng sớm, và cô gái ấy không bao giờ trở lại nữa. 

Thế nhưng, đối với những người quen biết Katie, cô ấy còn hơn cả một cô gái nổi tiếng vì bị sát hại một cách thảm thương. Cô là một người con, một người chị cả, một người bạn tốt và một nhà lãnh đạo sáng giá trong tương lai. Một cô gái luôn mang trong mình hoài bão có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để thay đổi thế giới một cách tốt đẹp hơn. 

Đáng tiếc rằng, bi kịch là điều không thể lường trước. Cuộc đời của nữ sinh tài năng Katie Sepich đã hoàn toàn chấm dứt vào một tối thứ bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2003, trong một dịp cô đến nhà bạn để tổ chức tiệc mừng ngày Lễ lao động. Khi đó, Katie là một sinh viên sắp tốt nghiệp và cũng vừa nhận được đơn trúng tuyển chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học New Mexico.

Theo lời những người thân trong gia đình Katie, họ miêu tả nữ sinh là một người tâm lý, vô cùng thân thiết với anh chị em cũng như dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Mặc dù hiện tại Katie đã dọn ra ở riêng, nhưng cô rất hay về nhà chăm sóc cho gia đình. Còn qua lời của bạn bè Katie, nữ sinh là một người có khả năng bẩm sinh khiến mọi người yêu quý cô ấy ngay lập tức. 

Katie dễ mến, đáng yêu, nhưng lại có chính kiến riêng của bản thân mình. Cô luôn mạnh mẽ để đứng lên bảo vệ những điều cô cho là đúng. Nữ sinh cũng là người thích lập kế hoạch, và kế hoạch của cô vào mỗi cuối tuần là dành thời gian hợp lý cho cả gia đình và bạn bè. Ngoài ra, cô cũng chăm chỉ làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng Mexico ở Las Cruces để kiếm thêm thu nhập, tự trang trải nhu cầu thiết yếu của bản thân mình.

Vào đêm tổ chức tiệc mừng Lễ lao động, Katie muốn nhân cơ hội này cùng bạn bè tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ trước khi cô học lên cao hơn và các bạn thì đi làm.  

Bữa tiệc cuối cùng trong cuộc đời mà Katie tham gia được tổ chức tại một ngôi nhà cách nhà Katie sống khoảng năm dãy. Có khoảng ba mươi người trong bữa tiệc đêm ấy. Katie đã ở đó với người bạn thân của cô là Tracy, một số người bạn khác và bạn trai của cô ấy là Joe Bischoff.

Bữa tiệc định mệnh

Ảnh minh họa: Nữ sinh tham gia vào một bữa tiệc mừng lễ với bạn bè trước khi mất tích

Ảnh minh họa: Nữ sinh tham gia vào một bữa tiệc mừng lễ với bạn bè trước khi mất tích

Hòa mình vào bầu không khí sôi động, Katie và tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đã có một đêm vui vẻ khó quên. Cuối cùng, vì bữa tiệc kết thúc khi đã quá nửa đêm nên hầu hết mọi người bao gồm cả Katie, Tracy và Joe đều đồng ý ngủ lại tại ngôi nhà nơi bữa tiệc được tổ chức. 

Sáng sớm hôm sau, khi Tracy tỉnh dậy, cô không thể tìm thấy Katie. Mặc dù cô gọi điện liên tục cho bạn thân mình, thuê bao của Katie vẫn không thể liên lạc được. 

Lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra, Tracy đã tìm đến nhà Joe để hỏi về Katie. Thế nhưng, Joe nói rằng anh cũng không thể liên lạc được bạn gái mình. Lần cuối anh thấy Katie là khi nữ sinh bỏ ra khỏi ngôi nhà nơi họ dự tiệc vào lúc 3 giờ sáng. Anh đã nghĩ Katie muốn âm thầm về nhà nên đã không hỏi thăm.

Không từ bỏ, Tracy tiếp tục gọi cho tất cả bạn bè của mình nhưng không ai biết Katie đang ở đâu. Thậm chí, cô đã liên hệ với một số bệnh viện trong khu vực, nhưng Katie không có trong bất kỳ danh sách nạn nhân nào bệnh viện vừa tiếp nhận. 

Vì không muốn bố mẹ Katie lo lắng, Tracy đã giấu nhẹm vụ việc mà không dám thông báo với họ ngay từ đầu. Tuy nhiên đến lúc này, cô đành gọi điện đến nhà Katie và hỏi bố mẹ nữ sinh rằng: "Hôm nay bác có liên lạc được với Katie không ạ?"

Chỉ là một cuộc hỏi thăm ngắn ngủi, thế nhưng đó lại là khởi đầu cho những gì sắp trở thành một cơn ác mộng không thể tưởng tượng đối với gia đình Katie.

Sau nhiều nỗ lực liên lạc bất thành, gia đình Katie đã thông báo đến cảnh sát về vụ mất tích kỳ lạ của con gái. Rất nhanh sau đó, chỉ vài giờ sau, họ đã nhận được một tin tức vô cùng tàn khốc. 

Thi thể đứa con đầu lòng của họ đã được một vài người tìm thấy ở phía nam khu vực sa mạc, trong một bãi rác bỏ hoang tại Las Cruces...

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Hot girl bị xâm hại, phi tang xác trong bãi rác vào 13h ngày 21/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà bầu 7 tháng bị sát hại thương tâm: Cuộc tình sóng gió với cầu thủ ”trăng hoa”

Khi cảnh sát hỏi chồng chưa cưới của nạn nhân rằng nghi ngờ ai là hung thủ, anh ta đã hướng họ đến một người tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN