Hối hận muộn màng của “Sugar Daddy” rởm tống tiền “Sugar Baby” bằng clip nóng

Phất lên dễ dàng nhờ công việc bán hàng online, có tiền trong tay, Tuấn sinh nông nổi khi muốn kiếm một “đối tác” quan hệ tình dục kín đáo.

Nguyễn Bảo Tuấn tại trụ sở công an.

Nguyễn Bảo Tuấn tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ “Sugar Daddy” rởm tống tiền “Sugar Baby” sau khi mây mưa, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Tuấn (SN 2001, trú tại Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. 

Tại cơ quan công an, khi nói về nhân thân của mình, Tuấn khai nhận, do học kém nên đã bỏ học từ năm lớp 8. Sau khi bỏ học, Tuấn làm nhiều nghề ở quê nhà rồi lang thang ra Hà Nội. Ở Hà Nội, Tuấn nhanh chóng tiếp cận với công việc bán hàng online về mặt hàng thời trang và dần phất lên, có kinh tế ổn định.

Có chút tiền trong tay, nam thanh niên 20 tuổi này tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook các hội "Sugar Baby - Sugar Daddy" (con gái nuôi – bố nuôi). Tuấn cho hay, bề ngoài, các hội nhóm này là trao đổi tình cảm nhưng thực chất là tìm kiếm “đối tác” quan hệ tình dục kín đáo.

Nói về việc gây án, Tuấn chia sẻ bản thân chưa từng nghĩ sẽ thực hiện quay clip tống tiền, nhưng sau khi quan hệ lần 2 với nạn nhân H. (SN 1995), ma xui quỷ khiến, “Sugar Daddy” rởm này mới nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc với cán bộ điều tra và PV, khi thấy ống kính máy ảnh, Tuấn tỏ ra hối hận và lo lắng việc làm của mình sẽ bị nhiều người biết tới, đặc biệt là mẹ của Tuấn nơi quê nhà sẽ đau lòng.

“Em chỉ còn mẹ thôi. Em rất hối hận, chỉ mong có cơ hội làm lại cuộc đời”, Tuấn ân hận.

Khai nhận về hành vi phạm tội, Tuấn cho biết, đến thời điểm gây án, đối tượng và bị hại mới quen biết nhau được… 3 ngày. Sau khi thỏa thuận làm “Sugar Baby” với mức chu cấp 8 triệu đồng/tháng, cả hai hẹn gặp nhau để tâm sự. Biệt thự nơi 2 người “mây mưa” là do Tuấn đi thuê.

Tối 13/3, Tuấn rủ chị H. đến biệt thự Tuấn thuê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tâm sự và quan hệ tình cảm. Lần thứ nhất 2 người quan hệ diễn ra được sự đồng thuận của cả 2 người.

Đến lần thứ 2, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. Nghĩ là làm, Tuấn dùng điện thoại quay, chụp lại cảnh “nóng” khi chị H. đang ngủ. Sau đó, Tuấn nhắn tin yêu cấu chị H. chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip.

Do quá hoảng sợ, chị H. phải mang điện thoại iPhone XS max đi cầm cố để lấy tiền đưa cho Tuấn. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng cầm đồ thì đã khuya nên cô gái trẻ hẹn đến sáng hôm sau sẽ đưa tiền cho Tuấn. Ngay trong đêm, chị H. đã đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai của “Sugar daddy” rởm tống tiền “Sugar baby” sau khi “mây mưa”

Tại cơ quan công an, Tuấn cho biết biệt thự nơi 2 người “mây mưa” là do Tuấn đi thuê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN