“Hiệp sĩ” gặp nạn khi bắt cướp

Trong lúc truy đuổi cướp, ông Võ Việt Cường, Trưởng nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Định (quận 1, TP.HCM), đã bị gãy ngón tay út.

Theo lời kể của những người chứng kiến và ông Cường, khoảng 7 giờ ngày 10-2, trên đường về nhà, ông Cường thấy một thanh niên giật chiếc ví của hai mẹ con. Lập tức, ông Cường quay đầu xe đuổi theo tên cướp, khi đến dốc cầu Hoàng Hoa Thám, do va quẹt với một xe máy chạy ngược chiều nên ông Cường ngã xuống đường, chấn thương ngón út bàn tay trái. Ông Cường đã phải đến bệnh viện để bó bột ngón tay.

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1, cho biết đã thưởng nóng 300.000 đồng và trao giấy khen cho ông Cường. Ông Cường được biết đến với thành tích 30 lần bắt cướp nên người dân yêu mến gọi là “hiệp sĩ” xe ôm, được mời tham dự chương trình “gương sáng phố phường” nhiều năm liền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN