"Hiệp sĩ" bắt 2 kẻ mang theo súng xin tiền

Hai đối tượng đã theo dõi nạn nhân và dùng súng uy hiếp, lấy tiền để tiêu xài nhưng đã bị hiệp sĩ tóm gọn.

Lúc 9h sáng 10/7, nhóm các “hiệp sĩ” thuộc Đội PCTP phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) nhận được tin hai vợ chồng anh Trần Văn V. (ngụ TP Thủ Dầu Một) bị hai đối tượng lạ mặt đi máy nhãn hiệu Attila mang BS 52S4-5336 uy hiếp, đe doạ xin đểu số tiền 20 triệu đồng tại khu vực Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Bình Dương.

Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đã lên đường đến hiện trường truy tìm các đối tượng trên. Phát hiện sự xuất hiện của các “hiệp sĩ” 2 đối tượng nổ máy tăng tốc bỏ chạy về hướng TP HCM, lúc này các “hiệp sĩ” Thạch Đương, Võ Thanh Quốc đã lao theo truy đuổi đến khu vực ngã tư sân banh Gò Đậu thì ép xe khống chế được đối tượng, đồng thời huy động thêm đồng đội đến hỗ trợ áp giải về trụ sở Công an phường Chánh Nghĩa thụ lý.

Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra bên trong cốp xe Attila đã phát thu giữ 1 khẩu súng ngắn (chưa xác định chủng loại), 1 dao bấm, 2 điện thoại di động. Các đối tượng được xác định Nguyễn Văn Cường (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Đặng Quốc Tuấn (47 tuổi, trú tại TP HCM).

"Hiệp sĩ" bắt 2 kẻ mang theo súng xin tiền - 1

Đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, ngày 6/6, biết anh V. tham gia đấu giá tài sản tại trúng thầu mua một lô xe máy thắng đối thủ chênh lệch giá bỏ thầu khoảng 8 triệu đồng. Sáng 10/7, Tuấn và Cường đi xe máy từ TP HCM lên Bình Dương đợi anh V. đến lấy kết quả trúng thầu tại trung tâm bán đấu giá để hăm doạ xin đểu nạn nhân để kiếm tiền tiêu xài.

Vụ việc đã được bàn giao Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN