Hành trình truy tìm gã cháu rể tàn ác trong vụ thảm án 4 người tử vong tại Quảng Ninh

Sự kiện: Tin pháp luật

Tháng 9/2016, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Khi điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh không thể ngờ được rằng, kẻ đang tâm ra tay tàn độc ấy lại có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân.

Buổi sáng ám ảnh

Chị T theo thường lệ trở về nhà sau giờ trực đêm tại cây xăng. Tối hôm trước, ở nhà có mẹ chị là bà Nguyễn Thị H cùng 2 con và 1 cháu ruột chăm nhau. Về tới cổng, không khí vắng vẻ khác thường khiến chị T linh cảm không tốt.

Bước chân vào nhà, khung cảnh hiện ra trước mặt làm chị T không đứng nổi. Bà H cùng 2 con và người cháu ruột của chị T nằm chết bên vũng máu tự bao giờ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức đến hiện trưởng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà H cùng 3 người cháu đều tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng.

Theo người nhà cho biết, ngày thường bà H có đeo một số trang sức bằng vàng, tuy nhiên khi được phát hiện đã chết thì số tài sản này cũng biến mất.

Qua khám nghiệm, công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ chắc chắn là người thông thuộc địa bàn, thậm chí có mối quan hệ quen thân với gia đình nạn nhân.

Người dân đưa tiễn những nạn nhân xấu số (ảnh tư liệu)

Người dân đưa tiễn những nạn nhân xấu số (ảnh tư liệu)

Rà soát

Các trinh sát nhận được thông tin, vào chiều 23/9/1016, tức là một ngày trước khi vụ án xảy ra, hàng xóm nhà bà H thấy có 2 người lạ mặt đến hỏi thăm về gia đình. Công an cũng phát hiện ra dấu vân tay lạ, dấu giày dính máu tại hiện trường.

Có một điểm khiến các trinh sát nghi vấn, do chỉ toàn người già và trẻ nhỏ ở nhà nên gia đình bà H nuôi tới 4 con chó. Tuy nhiên, vào đêm vụ án xảy ra, hàng xóm không nghe thấy bất cứ tiếng chó sủa nào. Vậy, phải chăng kẻ thủ ác là người thân thiết, có thể vào nhà nạn nhân nên những con chó trông nhà đã không hề "phản ứng"

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít lâu sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, nghi phạm số 1 của vụ án là Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Dũng là đối tượng có 2 tiền án, sinh ra tại Hải Phòng nhưng về Quảng Ninh làm rể. Mẹ vợ Dũng với nạn nhân H là hai chị em ruột. Một tuần trước đó, gia đình bà H có mua của vợ Dũng 2 con chó để trông nhà.

Thời điểm sau khi vụ án xảy ra Dũng đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú.

Việc xác định Dũng là nghi phạm gây ra cái chết cho bà H và 3 người cháu là một thành công nhanh chóng của Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, Dũng vốn là đối tượng "lang bạt tứ xứ", có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên để phát hiện và bắt giữ được tên này không phải là chuyện đơn giản.

Lúc này, lực lượng chó nghiệp vụ được huy động đã đánh hơi được "mùi lạ" ở đầm sú vẹt ngay sau nhà Dũng. Quá trình tìm kiếm, các điều tra viên khẳng định, Dũng đã lội qua con đầm này để di chuyển về Thủy Nguyên (Hải Phòng) là nơi hắn sinh ra.

Toàn bộ các mũi trinh sát được bố trí đi Hải Phòng ngay lập tức.

Án tử cho tên cháu rẻ bất nhân

Tại Hải Phòng, các trinh sát phát hiện Dũng đang "tá túc" tại nhà một người quen của hắn. Tuy nhiên, khi đánh giá, Công an tỉnh Quảng Ninh thấy trong nhà có trẻ em, nếu bắt ngay thì sợ Dũng liều lĩnh khống chế con tin, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Bằng một loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gây sức ép "tự nhiên" để Dũng phải rời khỏi căn nhà người bạn đó.

Đối tượng Dũng (ảnh tư liệu)

Đối tượng Dũng (ảnh tư liệu)

Đến tối 26/9/2016, Ban chuyên án nhận được thông tin Dũng sẽ có mặt tại một quán cà phê ở Cầu Bính (Hải Phòng). Đây là thời cơ không thể tốt hơn để bắt giữ tên sát nhân máu lạnh này.

Nhiều tốp trinh sát được bố trí xung quanh quán cà phê để "đón lõng" Dũng.

Khoảng 20h cùng ngày, quán cà phê chật kín người, chỉ dư một chiếc bàn ngay sát lối ra vào. Một vị khách mắt đảo liên tục xuất hiện. Chẳng còn lựa chọn, người này đành phải ngồi ở chiếc bàn đã được "bố trí" sẵn. Người đàn ông lạ mặt ấy không ai khác chính là Doãn Trung Dũng.

Khi Dũng gọi một ly cà phê đen và chỉ kịp ngồi xuống thì bất chợt từ 4 phía, các trinh sát ập vào nhanh như một cơn gió, quật ngã tên sát nhân xuống đất. Dũng ú ớ, ngạc nhiên tới mức hỏi lại "sao các anh biết tôi ở đây"?

Tại cơ quan điều tra, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bà H và 3 cháu nhỏ để cướp tài sản. Tất cả những tội ác ghê rợn này đều xuất phát từ lòng tham tiền bạc của gã cháu rể này.

Tại phiên tòa xét xử sau này, đánh giá hành vi của Dũng là mất hết tính người, vì động cơ đê hèn, mục địch xấu xa không còn khả năng cải tạo, cần phải cách ly vĩnh viễn với đời sống xã hội, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Doãn Trung Dũng mức án tử hình về tội "Giết người" theo khoản 1 (Điều 123, BLHs 2015).

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác kinh hoàng của đối tượng bị ngăn cản tình yêu

Sau khi người yêu đi lấy chồng, cho rằng bị bố cô gái ngăn cản nên cả 2 không đến được với nhau, đối tượng đã nung nấu kế hoạch sát hại bố vợ "hụt". Quá trình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN