Hàng xóm run sợ kể phút vợ cổ đầy máu chạy đi kêu cứu, chồng thoi thóp trong nhà

Nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy chị Mai tay ôm bụng, người đầy máu chạy ra đường kêu cứu.

Hàng xóm run sợ kể phút vợ cổ đầy máu chạy đi kêu cứu, chồng thoi thóp trong nhà - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hơn 5h trôi qua, người dân tại ngõ 230, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại ngôi nhà số 8.

Từ đầu ngõ, mỗi người mang mỗi nét mặt thất thần, đau xót, ai cũng bàng hoàng trước thông tin anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1982) dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Mai (SN 1993) rồi tự sát.

Trên khuôn mặt thất thần, bà Nguyễn Thị M. (hàng xóm nạn nhân) cho hay, khoảng 8h, khi đang chuẩn bị đi chợ thì nghe tiếng kêu cứu trong căn nhà của anh Toàn. Lúc này, bà M. vội chạy sang xem thì hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh chị Mai tay ôm bụng, người đầy máu cố chạy ra phía cổng.

Thấy vậy, bà M. cùng một số người dân khác đưa chị Mai đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, lúc này lại nghe tiếng hét lớn từ phía trong bếp.

“Lúc đó, mọi người thấy Toàn cầm dao tự đâm vào bụng. Đến thời điểm hiện tại, nghĩ đến cảnh Mai nó chạy ra ngoài tôi vẫn còn run sợ, không hiểu sao lại xảy ra sự việc như vậy”, bà M. nói.

Theo ông Nguyễn Lý (hàng xóm nạn nhân), anh Toàn làm ăn chăm chỉ, chưa có điều tiếng ở địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều người nghe tiếng hai vợ chồng cãi vã phía trong nhà, những lúc như vậy chị Mai thường bỏ ra ngoài ngõ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Toàn là nhân viên trong ngành điện lực công tác tại TP Hà Tĩnh, còn chị Mai trước làm nhân viên ngân hàng, tuy nhiên đã nghỉ làm. Hai vợ chồng cưới nhau đa 3 năm nay nhưng vẫn chưa có con, hiện đang sống chung cùng bố chồng.

Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện bệnh nhân Mai đang được mổ cấp cứu.

Theo bác sĩ Hào, trong sáng nay, bệnh nhân Mai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có vết thương vùng ngực sâu khoảng 5cm thấu phổi và vùng cổ sâu có chảy máu. Riêng anh Toàn tử vong khi đến bệnh viện với vết thương xuyên bụng.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Nhật, Phó giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết, anh Toàn là người hòa đồng, siêng năng, hiền lành và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Tôi không hiểu vì lý do gì mà xảy ra việc như thế. Riêng anh Toàn là người chăm chỉ, nhiều năm công tác tại công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Nhật thông tin.

Trước đó, vào 8h sáng ngày 17/5, người dân phát hiện, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1993) vùng chạy khỏi nhà trên người đầy máu. Người chồng là anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1982) được xác định tự cầm dao mổ bụng để tự sát. Hai vợ chồng được đưa vào cấp cứu tuy nhiên, anh Toàn đã tử vong trước đó, còn chị Mai hiện vẫn đang mổ cấp cứu với tiên lượng xấu.

Vợ bị cứa cổ chạy ra đường kêu cứu, chồng nằm trọng thương trong nhà

Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại ngõ 230, tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN