Hai tên cướp gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm sa lưới

Chỉ trong thời gian ngắn, băng cướp đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp xe ôm trên ở TP.HCM, trong đó 2 tên bị sa lưới pháp luật.

Chiều 11/5, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Trịnh Văn Dũng (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đồng bọn với Dũng là Tạ Đình Ngân (tự Thanh, 22 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) cũng bị Công an T.X. Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ sau một vụ cướp xe ôm táo tợn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra bước đầu, khuya 6/5, Dũng và Ngân đi bộ đến chân cầu vượt Sài Gòn thuê một người hành nghề lái xe ôm. Khi đi ngang địa bàn T.X. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hai tên cướp thấy đường vắng nên đe dọa ,cướp xe ôm bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, người dân dùng xe gắn máy đuổi theo hai tên cướp và bắt được Ngân. Riêng Dũng chạy trốn lên Bến xe Miền Đông liền bị lực lượng Công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Hai tên cướp gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm sa lưới - 1

Trịnh Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, với thủ đoạn cướp bóc táo tợn, từ đầu tháng 5/2014 đến nay đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cướp xe gắn máy trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, từ thời điểm rạng sáng đến đêm 1/5, Dũng, Ngân và Bình (chưa rõ lai lịch) thực hiện hai vụ cướp xe ôm trên địa bàn quận Thủ Đức.

Đến đêm 2/5, cả nhóm tiếp tục đi trên xe gắn máy mới cướp được của bác xe ôm trên địa bàn quận Bình Thạnh, lảng vảng khắp đường phố Sài Gòn để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi chúng vừa có ý định thực hiện một vụ cướp thì bị phát hiện nên cả ba bỏ chạy về quận Thủ Đức ẩn náu.

Khoảng 0h ngày 4/5, Dũng và Ngân đến đường Nguyên Hồng – Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) yêu cầu ông H.V.C (45 tuổi, ngụ quận 3) chở về quận Thủ Đức. Khi đến khu vực đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), chúng dùng nón bảo hiểm đánh túi bụi ông C rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Ngoài ra, Dũng còn khai, cuối tháng 4/2014 đã trộm cắp chiếc xe gắn máy của một người phụ nữ tại khu vực chợ Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sau đó, Dũng đem chiếc xe gắn máy này đi “luộc” đồ bán lấy tiền ăn chơi, còn bộ khung Dũng vứt bỏ ở đài liệt sỹ, quận Bình Thạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN