Hai người đàn ông bất động trong căn nhà trọ khoá cửa 

Sự kiện: Tin nóng

Mở cửa phòng trọ, người thân phát hiện anh Nghiêm và một thanh niên bất động trên vũng máu. 

Hai người đàn ông bất động trong căn nhà trọ khoá cửa  - 1

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án 

Cuối giờ chiều 5/5, người đàn ông tới phòng trọ trong hẻm 43 đường số 4 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) để tìm em vợ là anh Dương Hồng Nghiêm (34 tuổi, quê Bến Tre), đang thuê trọ sống ở đây. Khi tới nơi, người đàn ông phát hiện nhà trọ khoá cửa bên trong.

Nhìn qua khe cửa người này tá hỏa phát hiện nhiều vết máu trong phòng nên hô hoán nhiều người đến phá cửa. Khi cánh cửa được mở, mọi người phát hiện một thanh niên người dính đầy máu đang cầu cứu.

 Chạy qua căn phòng kế bên, người dân phát hiện anh Nghiêm bất động trên vũng máu, đã tử vong. Nhận tin báo, công an địa phương có mặt đưa thanh niên bị thương đi cấp cứu. 

Thông tin tại hiện trường, anh Nghiêm làm tài xế cho một công ty giấy, anh thuê 2 căn phòng trọ trên để ở và làm văn phòng công ty. Giữa hai phòng có một cửa để thông qua. Riêng thanh niên bị thương tên Nguyễn Văn Đang (32 tuổi, quê Bến Tre), ở nơi khác đến phòng anh Nghiêm chơi.

 Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được công an điều tra, làm rõ. 

Bình Dương: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Nghi vợ ngoại tình, người chồng đóng cửa phòng trọ đâm chết vợ rồi tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh  ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN