Giết chồng, phân xác phi tang khắp nơi, Hàng Thị Hồng Diễm lĩnh án

Hơn 12h trưa nay, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê ở Hậu Giang) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Giữa 2 vợ chồng Diễm có 2 người con nhỏ.

Giết chồng, phân xác phi tang khắp nơi, Hàng Thị Hồng Diễm lĩnh án - 1

Bị cáo Diễm được dẫn giải ra toà sau khi nghe tuyên án.

Trước đó, phát biểu quan điểm tại phiên xử, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhận định bị cáo Diễm đã thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Do nội dung vụ án mang tính chất man rợ nên cơ quan công tố xin không nhắc lại.

Theo nhận định của VKS, bị cáo Diễm đã có hành vi giết chồng phân xác một cách man rợ, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo sự bức xúc dư luận. Cơ quan công tố cho rằng cần có mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe cho xã hội.

Theo VKS, bị cáo Diễm không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo còn có những tình tiết giảm nhẹ hình phạt như đã thành khẩn khai báo; ăn năn hối lỗi; nuôi con nhỏ và có ý thức đền bù thiệt hại cho nạn nhân. Nguyên nhân phạm tội có một phần lỗi của nạn nhân.

Từ những quan điểm nêu trên, đại diện VKS tỉnh Bình Dương đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hàng Thị Hoàng Diễm mức án chung thân, bồi thường hơn 70 triệu đồng chi phí ma chay mai táng cho phía người nhà bị hại.

Theo lời khai của bị cáo tại toà sáng nay, năm 2002, Diễm và anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) về sống chung với nhau tại Bình Dương. Cả 2 đều là công nhân. Ban đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc, lần lượt 2 đứa con của cặp vợ chồng không hôn thú này ra đời.

Sau 12 năm yên ổn, Diễm phát hiện chồng đi sớm về khuya, nhiều hôm không về tổ ấm. Theo dõi, người phụ nữ 33 tuổi phát hiện anh Tú hay đi cùng 1 người phụ nữ khác. Nghi ngờ chồng ngoại tình, nhiều lần chị Diễm theo chân đôi nam nữ này vào trong các quán cà phê…

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của VKS tại tòa, chị Diễm khai rằng, chỉ thấy chồng đi với người phụ nữ khác chứ chưa bắt gặp trực tiếp họ ăn ngủ tại khách sạn hay nhà nghỉ.

Giết chồng, phân xác phi tang khắp nơi, Hàng Thị Hồng Diễm lĩnh án - 2

 Bị cáo trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát và Chủ tọa phiên tòa.

“Từ lúc đó, cuộc sống của gia đình bị cáo bị đảo lộn, bị cáo thường xuyên cãi nhau với chồng” - Diễm uất ức nói.

Mối nghi ngờ ngày càng lớn hơn khi Diễm bắt gặp chồng thường xuyên “cặp kè” với một nữ công nhân tại công ty chung của vợ chồng Diễm. Nhiều đêm cô quạnh một mình, Diễm tủi thân và đi tìm kiếm Tú.

Đáp lại, Tú thường bỏ mặc người vợ và 2 đứa con ở nhà để theo cuộc chơi riêng của mình. Dù vợ khuyên hãy vì 2 con mà cắt bỏ chuyện bồ bịch nhưng Tú vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đi qua đêm.

Mâu thuẫn của vợ chồng Tú lên tới đỉnh điểm vào đêm 15/12/2017.

Diễm khai: Bữa đó chồng đi nhậu về, bỏ quần áo rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Diễm hỏi: Anh đi đâu mà giờ mới về? Tú nói: "Tao đi đâu kệ tao, miễn có tiền mang về cho mày nuôi con là được!". Sau đó, cả 2 lao vào đánh nhau. Lúc này, Tú đánh và đe dọa sẽ giết chết Diễm.

Trong lúc đánh vợ, Tú đã dùng dao để chém vợ nhưng Diễm tránh được và giật lại con dao rồi dùng chính con dao đó chém trúng vào vùng cổ Tú. Bị chém, Tú vật ngã Diễm xuống sàn nhà và nói: “Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết”.

Phản ứng lại, người vợ tiếp tục tấn công chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Diễm dùng chính con dao này để phân xác chồng thành nhiều bộ phận và mang đi phi tang nhiều nơi ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Tại sao bị cáo lại giết chồng? Không sống chung được sao không ở riêng để  nuôi con?"

Trả lời, Diễm đáp: "Bị cáo biết giết chồng là phạm tội nhưng lúc đó tinh thần bị cáo bị kích động nên đã ra tay sát hại".

“Vì sao bị cáo lại phân xác nạn nhân” - Chủ tọa hỏi tiếp. “Bị cáo sợ bị phát hiện lên phi tang nhằm che giấu hành vi của mình. Bị cáo hận anh Tú”, bị cáo Diễm khai.

Vụ đầu người trong ba lô: Thử lý giải sự man rợ của người vợ

Người chồng có bồ nhí, người vợ sống trong phòng trọ bức bối trong khi chồng về trong cơn say…Cảm xúc dồn nén lâu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Phát hiện đầu người trong ba lô ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN