Gây tội ác vì yêu đơn phương em vợ, gã chồng bội bạc trả giá

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi phát hiện thi thể nữ chủ nhà trong một cái hố ở sân sau, chồng của cô lập tức được xác định là nghi phạm số một.

Ahmed Dawood Seedat bên vợ và hai con.

Ahmed Dawood Seedat bên vợ và hai con.

Xác chết trong sân nhà

Ngày 4/9/2018, Ahmed Dawood Seedat, 37 tuổi đã gọi một nhóm thợ tới xây dựng bể bơi cho hai con ở sân sau nhà mình tại vùng ngoại ô Carlisle, thành phố Perth, Australi. Trong lúc nhóm thợ đang thi công thì bất ngờ đào được thi thể một người phụ nữ. Thông tin lập tức được báo với cảnh sát.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để có thể xác định danh tính nạn nhân. Đó chính là vợ của Ahmed - Fahima Yusuf, 32 tuổi.

Qua khám nghiệm ban đầu, chuyên gia cho biết trên cơ thể Fahima có nhiều vết bầm và bị rách da đầu. Trong miệng nạn nhân cũng có rất nhiều cát nhưng không nằm trong khí quản nên không gây ngạt thở.

Sau khi thi thể Fahima được phát hiện, Ahmed lập tức bị liệt vào diện tình nghi số một và nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra. Cuối cùng, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi giết vợ đồng thời thuật lại toàn bộ quá trình gây án.

Gã chồng tàn ác

Ahmed là một nhân viên kế toán, sống cùng vợ và hai con 2 tuổi và 5 tuổi. Theo lời khai, tối ngày 31/8/2018, lợi dụng lúc hai con ngủ say, Ahmed đã dùng dụng cụ tháo lốp xe đánh vào đầu vợ rồi sau đó bóp cổ cô đến chết. Sau đó, người đàn ông kéo xác nạn nhân ra sân sau đào hố chôn để phi tang.

Những ngày sau đó, Ahmed liên tục nói dối mọi người xung quanh rằng vợ mình đã đến Anh để phẫu thuật mắt. Trong khi đó, gã đàn ông lại nói với em vợ rằng Fahima bỏ đi theo người khác. Thậm chí, Ahmed còn nhờ một người bạn mạo danh cảnh sát để gọi điện thông báo cho bố vợ.

Sợ bị phát hiện, Ahmed cũng gọi người đến xây dựng bể bơi để che giấu nhưng không ngờ việc này lại khiến tội ác của hắn bị vạch trần nhanh chóng.

Theo lời công tố viên, không có bất kì bằng chứng nào cho thấy Fahima có ý định bỏ đi. Thay vào đó, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông này từ lâu đã nảy sinh tình cảm với em gái của vợ và mong muốn được kết hôn với cô. Dù vậy, tình cảm đó không được đáp lại, người em hoàn toàn chỉ xem Ahmed là anh rể.

Vì vậy, Ahmed bắt đầu lên kế hoạch khiến vợ biến mất để có thể công khai bày tỏ tình cảm. Theo lịch sử tìm kiếm trên Internet, cảnh sát phát hiện vài tuần trước khi ra tay, gã đàn ông thường xuyên tìm kiếm các thông tin như "cách hỏa táng thi thể", "nơi tốt nhất để hạ gục ai đó" và "cách chôn sống ai đó", “bạn có thể kết hôn với anh rể khi chị gái chết hay không?".

Đứng trước tòa, Ahmed đã buộc phải thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Thẩm phán cho biết hắn đã lên kế hoạch giết người trong nhiều tuần và có động cơ rõ ràng. Cuối cùng, gã chồng tàn ác này đã bị kết án tù chung thân với thời gian tối thiểu 23 năm sau song sắt. Ngoài ra, Ahmed còn bị buộc tội lừa đảo với cáo buộc đánh cắp 5,7 triệu USD Australi (hơn 87 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân tình mang thai, người đàn ông bị tố giết vợ, tạo hiện trường giả

Người đàn ông nói rằng hai vợ chồng muốn có thêm con nhưng vì vợ không thể mang thai nên anh ta đã ngoại tình và có con với người phụ nữ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Metro) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN