Gã chồng thuê đầu gấu "bắt cóc" vợ con

Thương mẹ, có lần đứa con cố quỳ xuống chân bố mà van xin: “Bố đừng đánh mẹ nữa”.

Ngày 18/9, Đoàn Đình Tiến (SN 1985, trú tại thôn Thanh Niên, Cộng Hoà, Kim Thành, Hải Dương) đã bị công an tạm giữ để điều tra hành vi vi phạm của anh ta.

Như đã đưa, ngày 14/9, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông, Hà Nội điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật, xác định 4 đối tượng nghi vấn, làm rõ 1 đối tượng có liên quan là Đoàn Đình Tiến.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, khoảng 1 năm nay, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, trú tại Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) là vợ Tiến đã bỏ chồng về quê, ở Hoà Thạch, Quốc Oai.

Khoảng 8h ngày 14/9, Tiến thuê một số đối tượng đi xe ô tô Inova màu xanh không rõ biển kiểm soát đến bắt chị H. Khi phát hiện chị H. ngồi sau xe máy do anh Lê Huy Quang (ở Cấn Hữu, Quốc Oai) chở đến cách chợ Long Phú, Quốc Oai khoảng 40m, cả bọn dùng ô tô ép đổ xe máy của anh Quang.

4 đối tượng trên xe ô tô nhảy xuống, 1 tên kéo chị H. lên xe ô tô, trong khi các tên khác cầm dao, kiếm đuổi đánh anh Quang. Lúc này, anh Quang hô: “Cướp, cướp”, các đối tượng mới lên xe bỏ chạy.

Chồng bị bắt, chị H. như tháo bỏ được gánh nặng trĩu vai đeo đẳng nhiều năm nay. Những ngày sống chung với người chồng ưa bạo hành đã trở thành nỗi ám ảnh khó quên của chị.

Run rẩy khóc kể về những ngày tháng đắng cay của mình, chị H. không thế tiếp tục câu chuyện vì nước mắt cứ thi nhau chan chứa. Ông Nguyễn Xuân Việt, cha ruột của H. đã phải đỡ lời con gái.

Theo lời ông Việt, vợ chồng chị H. đã từng chung sống với nhau khá hạnh phúc. Nhưng rồi những ngày tháng đầm ấm ấy dành chỗ cho những ghen tuông nghi ngờ của người chồng khi Tiến cho rằng vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác.

Ám ảnh bạo hành

Không nghe những lời giải thích của vợ, Tiến khóa trái cửa, chửi bới, đánh đập vợ ngay trước mặt hai đứa con suốt một đêm dài. Sau lần đó, chị H. thường xuyên phải nhận đòn roi từ chồng mỗi khi anh ta có điều không vừa ý.

Ham mê cờ bạc, chơi nhiều bị thua cũng thành cái cớ để Tiến trút giận lên cơ thể vợ bằng những trận đòn không thương tiếc. Thậm chí, mỗi lần đánh vợ Tiến lại bắt hai đứa con nhỏ phải ngồi xem.

Thương mẹ, có lần đứa con cố quỳ xuống chân bố mà van xin: “Bố đừng đánh mẹ nữa”. Nhưng lời van xin của con trẻ không làm Tiến động lòng. Gắng chịu đòn roi của chồng để giữ tổ ấm, mỗi ngày trôi qua, chị H. lại phải chịu thêm những trận đòn ghen vô cớ.

Khi vợ bỏ về nhà ngoại, lần nào gia đình Tiến cũng đưa con trai lên xin lỗi, hứa hẹn sẽ không tái phạm. Nhưng rồi Tiến lại vẫn chứng nào tật nấy, đánh đập vợ không thương tiếc.

Không chịu được cảnh bị chồng hành hạ, chị H. đã phải gọi điện về gia đình cầu cứu bố mẹ đẻ lúc nửa đêm. Rồi chị đơn phương làm đơn ly hôn với chồng và đưa hai đứa con về nhà ngoại tá túc.

Không muốn ly hôn với vợ, Tiến đã lần lượt thuê đầu gấu bắt cóc hai con và vợ. Theo lời bố chị H., cách đây chừng 1 tháng, Tiến đã thuê vài gã đầu gấu, đi ô tô tới bắt con trai lớn, năm nay lên 6 tuổi.

Gia đình ông Vinh đã bỏ qua vì cho rằng Tiến muốn giành quyền nuôi một đứa con cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khốn khổ cho đứa bé, sau khi bị cha bắt đưa về, Tiến đánh đập con rồi gọi điện cho H. để cô phải nghe tiếng con khóc.

Được vài ngày, Tiến tiếp tục thuê đầu gấu đi ô tô tới trường Mầm non nơi con gái út của gã theo học để “bắt cóc” con. Cô giáo sợ hãi báo tin cho gia đình chị H. Họ chỉ yên tâm khi ông Vinh tới trường Mầm non khẳng định người bắt cóc đó chính là cha đẻ cháu bé...

Đến sáng 14/9, Tiến tiếp tục thuê côn đồ “bắt cóc” vợ đưa lên xe ô tô. Vừa bị đưa lên xe, chị H. đã bị chồng đánh đập dã man rồi đe dọa bán chị sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN