Em chết thảm vì đi cứu anh bị truy sát

Nghe tin anh trai bị nhóm giang hồ truy sát, Nguyễn Trung Th (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, TP Hưng Yên) lập tức bắt taxi tới giải cứu. Trong lúc can ngăn đánh nhau, thanh niên này đã lĩnh trọn những nhát dao oan nghiệt.

Em chết thảm vì đi cứu anh bị truy sát - 1

Hiện trường vụ án mạng. Ông Bình đau đớn trước cái chết của con trai (ảnh nhỏ). Ảnh: XT

Cái chết oan nghiệt

Giữa màn đêm đen kịt, những tiếng la hét thất thanh, kêu cứu của một nam thanh niên khiến người dân sống tại tổ dân phố Nam Hòa (phường Hiến Nam, TP Hưng Yên) choàng tỉnh giấc. Khi tất cả mọi người chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Anh Nguyễn Trung Th đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng trên bắt nguồn từ vụ xô xát giữa Nguyễn Quốc Nam (SN 1976, trú tại phường Hiến Nam) và anh Nguyễn Văn Long (SN 1978, anh trai Th). Theo đó, khoảng 23h ngày 14/3, tại khu vực nhà nghỉ Thái Hiệp (phường Hiến Nam), Nam và anh Long đã lời qua tiếng lại. Khi đó, Nam và nhóm bạn đã vây đánh anh Long. Bị yếu thế nên thanh niên này gọi điện cho người thân đến giải cứu. Nhận được tin, Th chạy ra khu vực anh trai bị vây đánh thì bị nhóm của Nam quây lại, dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính gây tử vong là do vết đâm xuyên thấu tim.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bình (60 tuổi, bố nạn nhân) cho biết, gia đình đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Khi ông ra mở cửa thì nhận được thông tin anh Long đang bị một nhóm người hành hung. Lúc này, anh Th đang nằm trên tầng chạy xuống, bắt taxi tìm tới hiện trường. Lo sợ con trai mình gặp nguy hiểm nên ông Bình cũng lấy xe máy chạy theo. Tuy vậy, khi tới nơi thì đã chứng kiến cảnh tượng anh Th nằm thoi thóp trên vũng máu, rất nhiều người dân đang tập trung xung quanh. Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng do đối tượng Nguyễn Quốc Nam cầm đầu đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hung thủ là kẻ có “số má”

Ánh mắt thất thần, ông Bình nghẹn ngào chia sẻ: Cái chết thương tâm và quá bất ngờ của anh Th khiến tất cả mọi người trong gia đình suy sụp. Thương cảm nhất là hình ảnh cô con gái 3 tuổi của anh Th liên tục khóc gọi tên cha. Được biết, vợ chồng ông Bình sinh được 3 người con trai. Người con cả đã mất cách đây nhiều năm vì bạo bệnh. Anh Th là con út trong nhà, sau khi lập gia đình đã xin vào làm việc tại một công ty cơ khí trên địa bàn TP Hưng Yên. Từ nhỏ đến lớn anh Th sống khá tình cảm nên khi nghe anh trai bị người khác vây đánh nạn nhân đã không sợ nguy hiểm chạy đến ứng cứu.

Cách gia đình nạn nhân chừng 3km là nhà của đối tượng Nguyễn Quốc Nam. Trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ 51 (phường Hiến Nam), người thân của Nam cũng tỏ ra đau đớn trước việc làm của đối tượng. Sau tiếng thở dài đầy chua xót, chị Nguyễn Thị Thủy (40 tuổi, chị gái Nam) cho biết: Trưa ngày 15/3, công an tìm tới nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét. Lúc đó, mọi người trong gia đình mới biết việc Nam vừa gây ra án giết người. Người mẹ già của Nam ngất lên, ngất xuống.

Hoàn cảnh gia đình Nam khá éo le, Nam là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Người cha mất sớm vì bạo bệnh, trong khi mẹ già yếu, bệnh tật quanh năm. Bản tính của Nam ngang bướng từ nhỏ. Những tưởng sau khi lập gia đình, Nam sẽ tu chí làm ăn, nhưng tai họa cứ liên tiếp xảy đến. Năm 2002, khi vợ Nam đang mang bầu thì y vướng vào vòng lao lý. Khi cậu con trai vừa tròn 8 tháng tuổi, người vợ đã gửi đơn ra tòa xin ly dị. Cháu bé được gia đình nhà nội nhận nuôi, người vợ đi xuất khẩu lao động.

Chị Thủy cho biết thêm, mặc dù bản thân chị một nách có 3 đứa con nhỏ nhưng vẫn phải thường xuyên ghé về bố mẹ mình để trông nom, chăm sóc con của Nam. “Nghĩ chỉ thương đến đứa nhỏ, từ lúc sinh ra đã thiếu vắng tình cảm của người mẹ, người cha thì sống cuộc đời giang hồ, thiếu trách nhiệm với gia đình. Gia đình cũng đang tìm mọi cách liên hệ để vận động Nam ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, chỉ Thủy nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng/Gia đình & Xã hội ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN