Dụ nhầm nữ tặc vào nhà nghỉ, bị mất xe tay ga

Lang thang trên mạng, nữ tặc đã rủ chàng trai vào khách sạn rồi nhân lúc anh này ngủ say, cô nàng đã lấy xe tay ga đem bán.

Ngày 9/8, TAND quận Bình Thạnh, Tp.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Mỹ Ngọc (22 tuổi, quê Lâm Đồng) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 12/3, Ngọc lên mạng chat rồi làm quen với anh Lâm Chí Thọ. Trong lúc tâm sự trên mạng, Ngọc cho biết đang ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương mà không biết đường lên TPHCM.

Hào hiệp, Thọ nhận lời xuống đón Ngọc về TPHCM. Sáng hôm sau, Thọ lấy xe tay ga xuống Bình Dương chở Ngọc về TPHCM. Trên đường về, Thọ than mệt và ngỏ ý: “vào khách sạn tránh nắng, chiều về”.

Thọ và Ngọc mướn phòng khách sạn ở Bình Thạnh nghỉ trưa. Nhận phòng, Thọ để chìa khóa xe trên bàn và lên giường ngủ còn Ngọc đi tắm.

Tắm xong, Ngọc thấy Thọ ngủ say nên lấy xe mang đi bán. Ngày 14/3, Ngọc gọi điện cho Thọ đến một khách sạn ở quận 10 đi tìm đối tượng đã bán xe để chuộc lại.

Không tìm được xe, Thọ chở Ngọc đến thẳng công an tố cáo sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN