Vua... hai ngón

Nhìn bề ngoài khá thanh tao, nhẹ nhàng, nhưng Phạm Thị Lộc (1967, trú tổ 20, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lại có lối sống khác hẳn cái vẻ ngoài ấy: mưu sinh bằng "nghề hai ngón".

Đã hơn 45 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định nên Lộc đã chọn con đường trộm cắp tài sản để mưu sinh. Có lẽ vì vậy mà dù có trừ đi những vụ thực hiện trót lọt thì bảng “thành tích” về số lần bị xử lý hành chính, đưa đi cải tạo vì hành vi này dài như tờ sớ. Thực ra, cái “nghề hai ngón” này đã theo “vận” vào Lộc từ những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiều lần hành nghề, đến đầu năm 1982, Lộc bị UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đưa đi cải tạo tập trung 3 năm về hành vi trộm cắp tài sản. Hết thời hạn cải tạo, Lộc lại bôn ba kiếm sống bằng nghề cũ cho đến ngày 5-5-1998, bị CAQ Hải Châu ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp đó, ngày 6-11-2007, lại bị CAQ Hải Châu ra quyết định xử phạt về cùng hành vi này. Nhiều lần bị CAQ Hải Châu xử phạt, Lộc thấy “ngại” nên quyết định đi “làm ăn” xa, lần này dạt vào tận Khánh Hòa. Nhưng ở nơi đất khách quê người, với cái bản tính xấu xa, trộm cắp, Lộc tiếp tục bị CA tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 16-7-2009. Xứ người không “đậu” được, Lộc lui về bổn quán kiếm sống cũng bằng cái nghề “hai ngón” và lại bị CA xử phạt hành chính về hành vi này vào ngày 5-1-2012. Tuy nhiên “bảng thành tích” của Lộc chưa dừng lại ở đó.

Quá nhiều lần bị xử phạt hành chính, Lộc cứ tưởng rằng việc “trộm cắp cỏn con”, chỉ độ vài trăm ngàn đồng thì cơ quan CA có gọi lên xử lý rồi cũng cho về, nhưng bà đã nhầm. Mới đây, ngày 6-7, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với Lộc. Trước đó, 9 giờ 40 ngày 20-6, lợi dụng sơ hở của chị Phạm Thị Hồng Vân (1992, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) khi mua sắm ở chợ Mới, Lộc nhanh chóng giở “bài tủ”, thò tay vào túi xách của chị Vân lấy trộm cái ví bên trong có 3.160.000 đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia và một số giấy tờ tùy thân. Tiếp đó, khoảng 17 giờ ngày 28-6, lợi dụng sơ hở của chị Nguyễn Thị Thanh Hà (1991, trú Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) khi mua quần áo tại lô 29 chợ Cồn, Lộc lại giở thuật “hai ngón” móc 1 ĐTDĐ hiệu Nokia X2-01 thì bị bắt quả tang.

Với bảng liệt kê số lần vi phạm pháp luật khá dài, chắc chắn Lộc sớm phải đối mặt với bản án nghiêm minh của pháp luật. Mong rằng, qua lần này, Lộc biết hối cải để làm lại cuộc đời dù biết đã khá muộn màng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.T ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN