Dụ chủ tiệm vàng đến nhà để cướp

Với chiêu gọi điện thoại mua vàng rồi giả vờ kỳ kèo giá cả. Sau khi thỏa thuận, bọn cướp yêu cầu chủ tiệm vàng phải giao vàng tận nhà rồi đánh đập, cướp vàng.

Tối 9-5, Công an phường Cầu Kho, quận 1 – TPHCM đã lập hồ sơ tiếp nhận thông tin của ông Trần Bá Thảo (SN 1966, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) về việc bị 2 thanh niên cướp 25 lượng vàng.

Theo tường trình của ông anh Thảo, lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, một thanh niên nói giọng miền Bắc gọi điện đến tiệm vàng K.D của gia đình ông Thảo trên đường Tôn Thất Thiệp (P. Bến Nghé, Q.1) đặt mua 25 lượng vàng miếng. Sau khi đồng ý giá cả, người thanh niên yêu cầu ông Thảo đem vàng tới giao tại nhà TK34/1 Nguyễn Cảnh Chân (P. Cầu Kho) rồi nhận tiền. Do bán được lượng vàng khá lớn, ông Thảo đặt 25 lượng vàng vào cốp xe máy và đến điểm hẹn.

Dụ chủ tiệm vàng đến nhà để cướp - 1

Ông Trần Bá Thảo tại Công an  phường Cầu Kho (Q. 1 - TPHCM) vào tối 9-5

Khi đến nơi, ông Thảo được 1 thanh niên khá to con ra mở cửa và yêu cầu ông Thảo đưa xe vào nhà để kiểm tra vàng và giao tiền. Sau đó ông Thảo được mời lên phòng khách lầu 1.
 
Tại đây, một đối tượng lấy nước mời ông Thảo uống. Khi ông Thảo vừa cầm chai nước mở nắp định uống thì bị đá một phát vào ngay ngực. Biết bị cướp, ông Thảo định tri hô thì 2 tên thanh niên lao vào đấm đá vào đầu ông Thảo liên tục rồi rút một con dao lớn chĩa vào mặt ông Thảo để khống chế rồi cướp toàn bộ số vàng nạn nhân đem theo để bán. 
 
Gây án xong, bọn cướp lấy băng keo dán miệng và trói ông Thảo lại rồi bỏ trốn. Phải mất khá lâu, nạn nhân mới tự giải thoát rồi chạy ra khỏi nhà để cầu cứu. Hiện vụ cướp đang được Công an quận 1 điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN