Đôi bạn kỳ lạ và những bọc "quà" trong túi ni lông đen (P1): Kẻ mới ra tù

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Khoảng cuối năm 2022, đầu năm 2023, Công an Hà Nội nhận được nguồn tin về những nghi vấn liên quan đến Nguyễn Đức Cảnh (SN 1976, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) có dính líu tới đường dây mua bán ma túy lớn. Khi đi vào xác minh, các trinh sát đã bị bất ngờ bởi "vỏ bọc" mà Cảnh tạo ra với mọi người xung quanh.

Nguyễn Đức Cảnh vốn là đối tượng cộm cán, từng có 2 tiền án, trong đó với tội "giết người", Cảnh phải chấp hành án phạt tù 14 năm. Ra tù, Cảnh về nhà ở Hoàng Mai và bắt đầu một cuộc sống bình dị.

Hàng ngày, người đàn ông này chẳng làm ăn gì, chỉ đưa con đi học, đón con về và thỉnh thoảng ra cửa hàng của vợ ở gần đó. Theo đánh giá của hàng xóm, Cảnh dường như đã "cải tà quy chánh", không để lại điều tiếng gì kể từ khi "hoàn lương".

Khi tiếp nhận nguồn tin về Cảnh, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an Hà Nội) cũng có chút đắn đo. Công tác xác minh được tiến hành"lặng lẽ". Tuy thế, thời gian đầu các anh chẳng thu thập được gì.

Mỗi ngày Cảnh đều ra khỏi nhà, nhưng anh ta chỉ quanh quẩn với việc chơi chim, chơi loa đài và đưa đón con đi học. Những biểu hiện ấy hoàn toàn không chứa đựng sự "bất minh". Thêm vào đó, Cảnh không giao du với nhiều bạn bè "phức tạp".

Cảnh (áo đen) và Minh (ảnh tư liệu)

Cảnh (áo đen) và Minh (ảnh tư liệu)

Có thời điểm, các trinh sát "nghi ngờ" về tính xác thực của thông tin liên quan tới Cảnh. Dẫu vậy, khi họp bàn, phân tích những dữ liệu, các anh nhận thấy Cảnh quả thật có bất thường về tài chính.

Kể từ khi ra tù, Cảnh không làm công việc gì nhưng có vẻ anh ta khá dư dả tiền bạc. Cảnh mở cho vợ một spa nhỏ, chưa kể anh ta thường xuyên bỏ tiền để tận hưởng thú chơi loa đài khá tốn kém. Câu hỏi ở đây là "nguồn tiền đó lấy từ đâu?".

Kiên trì rà soát, cuối cùng trinh sát phát hiện, cứ 1 – 2 tuần Cảnh lại đi từ nhà sang khu vực khu đô thị Gamuda. Khi đi, đối tượng chọn những con đường nhỏ, vắng vẻ hoặc đường tắt chứ không đi đường chính.

Tại Gamuda có một bến xe khách, Cảnh thường gặp gỡ nam thanh niên nhỏ tuổi hơn mình. Người thanh niên ấy đi trên chiếc xe khách biển số Lào. Hai người chỉ nói chuyện qua lại trong thời gian ngắn. Mỗi lần quay về, Cảnh sẽ cầm theo một túi nilon màu đen do thanh niên kia đưa.

Sự bất thường trong "tình bạn" giữa Cảnh và gã thanh niên lạ mặt đã khiến các trinh sát nhận định việc anh ta liên quan đến hoạt động ma túy là có cơ sở. Tất nhiên, để chứng minh được nó thì cần phải có thêm nhiều tài liệu khác nữa.

Xe khách biển Lào thường xuất phát từ Thủ đô Viên – Chăn (Lào) về Hà Nội vào các ngày đã định trước, thời gian là buổi chiều. Sau khi trả khách, xe sẽ lưu lại khoảng 2-3 ngày rồi đón khách và quay lại Viên – Chăn.

Các trinh sát biết được, người thanh niên hay gặp Cảnh có tên là Trần Cao Minh, quê quán ở Vĩnh Phúc, làm lái xe kiêm phụ xe trên xe khách biển Lào.

Cứ mỗi lần về tới bến, dù có gặp Cảnh hay không thì sau đó Minh cũng bắt xe về Vĩnh Phúc với gia đình. Tới ngày xe đón khách, anh ta mới quay lại làm việc.

Tại Vĩnh Phúc, các trinh sát được biết Minh chưa có tiền án, tiền sự. Do đi làm xa liên tục nên đối tượng này cũng ít giao du, quan hệ xã hội ở quê. Thêm vào đó Minh còn được đánh giá là hiền lành, không có bất thường trong quá trình sinh sống ở địa phương.

Dẫu vậy, việc Minh xây một căn nhà to, trong nhà dùng nhiều đồ đắt tiền cũng là một điểm cần đặt dấu hỏi.

Hai người đàn ông vài tuần chỉ gặp nhau 1 lần. Mỗi lần gặp đều chọn nơi vắng vẻ để trò chuyện và thường đưa "đồ" cho nhau. Đây là câu chuyện đầy nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an TP Hà Nội) đã xác định được Cảnh và Minh là hai mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Kế hoạch vây bắt nhóm tội phạm nguy hiểm này được lên rất tỉ mỉ.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của bà Hin có nhiều điểm nghi vấn, khó lý giải. Đầu tiên là những mâu thuẫn lớn nhất trong thôn xóm đều đã được xác minh nhưng không đem lại kết quả. Trong khi đó, số tài sản lớn là tiền bán đất vẫn còn khiến cơ quan chức năng khó lý giải về mục đích thật sự của hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Đôi bạn kỳ lạ và những bọc "quà" trong túi ni lông đen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN