Độc chiêu qua mặt bố mẹ của nhóm bỏ học đi cướp

Tuổi còn nhỏ, thích ăn chơi đua đòi nhưng thiếu tiền, nhóm thanh niên tuổi teen do Bùi Hồng Thắng (SN 1997, quê Hưng Hà, Thái Bình, tạm trú tại Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu bàn nhau dùng dao cướp của.

Nhóm lựa chọn địa bàn hoạt động ở khu vực giày Thái Bình (P. An Bình) và khu hầm đá thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM (ĐHQG) trên địa phận P. Đông Hòa, TX. Dĩ An (Bình Dương). “Con mồi” của băng cướp tuổi teen là các cặp tình nhân trẻ có thói quen dẫn nhau tới nơi vắng vẻ để tâm sự. Nhờ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và chút tiểu xảo, băng này đã thực hiện trót lọt 16 vụ cướp chỉ trong vòng 2 tháng, gây hoang mang dư luận.

Trắng đêm bắt cướp

Mấy tháng nay, theo tin báo từ quần chúng nhân dân, khu vực hồ đá thuộc ĐHQG TP.HCM thường xảy ra nhiều vụ cướp táo bạo. Bọn cướp còn trẻ tuổi nhưng rất thông thuộc địa bàn, ra tay xong là mất hút rất khó truy đuổi. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, thủ trưởng CQCSĐT Công an TX. Dĩ An lập tức triển khai kế hoạch vây bắt tội phạm.

Việc điều tra gặp không ít khó khăn bởi khu vực ĐHQG rất rộng lớn, đặc biệt khu hồ đá có địa hình hiểm trở với nhiều hang hốc, ngã rẽ lên xuống mấp mô, nhiều rừng tràm rậm rạp. Đây không chỉ là điểm đến dành riêng cho sinh viên theo học tại ĐHQG mà còn là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ từ nhiều nơi khác. Trong khi đó, vì tâm lý ngại tố cáo, các bị hại đã im lặng không trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Việc nhận dạng đối tượng chỉ qua lời kể lại của những người dân đã tiếp xúc với các nạn nhân sau khi bị cướp khó chuẩn xác. Muốn bắt gọn băng cướp, trinh sát bắt buộc phải nằm vùng nắm tình hình.

Một trở ngại khác lại xuất hiện, lực lượng công an mỏng nên không thể nắm bắt tình hình của cả khu vực. Dẫu vậy, ban chuyên án một mặt cử người đi tìm tung tích các bị hại để lấy thông tin, một mặt cử trinh sát luân phiên mật phục, chốt chặn tại những “điểm đen”. Những nỗ lực của cơ quan điều tra đã được đền đáp khi hai bị hại đến trình báo sự việc.

Độc chiêu qua mặt bố mẹ của nhóm bỏ học đi cướp - 1

Chân dung băng cướp tuổi teen. Ảnh T.G

Nạn nhân Lê Xuân Hồng trình bày: “Khoảng 18h30 ngày 26/12/2013, anh đang ngồi tâm sự cùng người yêu ở gần hồ đá thì bị hai thanh niên trẻ bất ngờ áp sát và dùng dao khống chế. Chúng cướp chiếc bóp da trong đó có 1.000.000đ. Cô bạn gái thấy vậy liền bỏ chạy thì bị một tên đuổi theo xô ngã, lục túi cướp luôn chiếc điện thoại trị giá 3.000.000đ. Trước khi tẩu thoát, chúng còn đe dọa nạn nhân phải “câm miệng”.

Tiếp đó, nạn nhân Nguyễn Phước Tài (24 tuổi, quê Long An) đến công an trình báo một vụ việc tương tự. Theo đó, vào 19h30 ngày 30/12/2013, anh và bạn gái bị nhóm 4 thanh niên dùng dao khống chế cướp 300.000đ và một điện thoại di động khi đang ngồi nói chuyện phía sau trường Đại học Bách Khoa tại khu ĐHQG. Điều đặc biệt, theo các nạn nhân và nhân chứng, các đối tượng chẳng bao giờ ngó ngàng tới tài sản “kếch sù” là những chiếc xe máy nhưng lại “ăn tạp” cả những tài sản có giá trị rất nhỏ như cục xạc hay pin điện thoại. Chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng với cán bộ điều tra, đây chính là mấu chốt giúp ban đánh án khoanh vùng đối tượng, đẩy nhanh tiến độ bắt cướp, bởi theo nhận định, nếu là một băng cướp chuyên nghiệp, chúng chỉ lấy tiền và những tài sản giá trị.

Tổng hợp những lời khai, qua phân tích đánh giá, ban chuyên án đã đưa ra nhận định về các đối tượng, khu vực và thời gian hoạt động của chúng tập trung lực lượng hành động. Ngày 7/1/2014, hơn 10 trinh sát phối hợp cùng lực lượng công an, tuần tra khu vực mật phục tại các “điểm đen” chờ đối tượng.

Khoảng 17h30 cùng ngày, hai chiếc xe máy không biển số rè rè xuất hiện, trên xe là bốn thanh niên có ngoại hình khá giống nhận dạng mà người bị hại cung cấp. Không vội vàng, chúng điều khiển xe chầm chậm tiến về khu vực hồ đá, mắt không ngừng đảo qua đảo lại quan sát xung quanh. Chờ cho “con mồi” lạc vào khu vực tập kích, lực lượng tuần tra bất ngờ xuất hiện, hụ còi khiến chúng giật mình tăng ga lao vào những con đường đá lổm chổm bỏ chạy. “Phép thử” đạt hiệu quả, hàng chục trinh sát mật phục đồng loạt xuất hiện, hướng theo xe tuần tra truy đuổi ráo riết. Chạy tới khu vực nhà nghỉ ĐHQG, chúng ném hung khí xuống đường rồi bất ngờ rẽ làm hai hướng lao thẳng về khu rừng tràm rậm rạp cạnh hồ đá. Các trinh sát nhanh chóng chia làm hai mũi tiếp tục truy kích. Bị truy đuổi gắt gao, chúng phóng xe không phương hướng và lao vào một đường cụt. Trước mặt là “vực” đất 3m, chúng liều lĩnh quăng xe nhảy xuống và chạy tuột vào khu rừng tràm. Không để đối tượng tẩu thoát, các trinh sát liền nhảy theo truy bắt. Thấy khó lòng chạy trốn, một tên nằm bẹp xuống bụi rậm ẩn nấp, còn tên kia luồn về lại nhà để bỏ trốn nhưng bị tóm gọn. Sau 30 phút lùng sục trong rừng tràm, trinh sát đã tóm gọn tên cầm đầu Bùi Hồng Thắng khi hắn đang ẩn nấp trong rừng.

Khởi nguồn tội lỗi

Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm pháp và khai nhận đã thực hiện thành công 16 vụ cướp. Nạn nhân của chúng đều là các đôi tình nhân trên các địa bàn trên. Thế nhưng, điều khiến người nghe bất ngờ không phải “thành tích đáng nể” nêu trên mà ở lời khai quá hồn nhiên của tên cầm đầu: “Tại thấy đi cướp dễ quá”.

Những đối tượng đều là dân địa phương hoặc đã tạm trú tại Dĩ An từ khi còn nhỏ. Cha mẹ làm công việc phổ thông, gia cảnh không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, đủ điều kiện để lo cho con em đi học đến nơi đến chốn. Sau nhiều năm “mài đũng quần” trong quán Internet, các đối tượng lần lượt xin thôi học hoặc bị buộc phải bỏ học do vi phạm kỷ luật trường học liên tiếp.

Thắng, thủ lĩnh băng cướp tuổi teen kể lại, hắn và Ngân là bạn “nối khố”, lại học cùng trường, từng “chinh chiến trường kỳ” trong các tiệm Internet. Bỏ học nhiều, lại hay quậy phá nên Thắng bị nhà trường đuổi học khi đang theo học lớp 7. Thế là Thắng theo cha mẹ làm nghề phụ hồ, lúc thì đi theo xe cuốc đổ dầu, mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 4.000.000đ. Làm được một thời gian, Thắng bứt khỏi sự quản lý của bố mẹ và xin vào làm tại một xưởng mộc trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ làm được một ngày, Thắng đã xin nghỉ vì không chịu được bụi bẩn. “Thành quả” thu được sau 1 ngày làm việc là đã kịp làm quen với Sơn, một học sinh cá biệt bỏ học từ năm lớp 6, bị cha mẹ bắt đi làm để quản thúc. Cách đây hai năm trong lúc thả diều, Thắng làm quen với Tiến, rồi qua đó quen Vũ. Hơn 1 tháng trước, trong lúc nhậu nhẹt, cả bọn kết thân với Quang. Theo Thắng, trước đây thỉnh thoảng nhóm mới  “alo” cho nhau vì không có tiền, nhưng từ ngày lập băng thì thường xuyên tụ tập ăn chơi. Khởi nguồn băng cướp bắt đầu từ lý do “quá thương bạn” nhưng chính sự “giúp sức” vô tình của nạn nhân khiến ý đồ cướp của hình thành.

“Thủ lĩnh” nhớ lại, cách đây 2 tháng, Sơn chạy đến cầu cứu mình vì hắn không có tiền đưa cho cha mẹ như thường lệ. Hỏi ra mới biết Sơn đã bỏ việc cả tháng nay, nếu cuối tháng không có tiền đưa cho bố mẹ sẽ bị phát hiện và bị đánh nên đang phải chạy vạy lấp liếm. Lúc này, Thắng nhớ tới lời “giang hồ” rỉ tai rằng cướp của sinh viên ở hồ đá là dễ nhất. Thắng cũng từng đi thực tế và thấy các đôi tình nhân thường “nấp” trong bóng tối nói chuyện, nếu muốn cướp thì dễ như trở bàn tay nên đưa ra đề nghị với Sơn.

Thắng nói: “Muốn có tiền chỉ có cách đi cướp”, nhưng Sơn gạt ngay rồi ra về. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, Sơn đã tới gặp Thắng. Lần này, Thắng về nhà lấy con dao Thái Lan rồi cả hai chạy xe thẳng tới khu hồ đá gây án. Vụ cướp trót lọt, Sơn giải quyết được chuyện gia đình, nhưng việc “làm ăn” quá dễ dàng khiến hai đối tượng ham mê. Các đối tượng kể lại vụ cướp đầu tiên cùng các “chiến hữu” và cả bọn rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Hàng đêm, chúng thủ dao trong người, cùng nhau đi trên 2 xe máy vào khu hồ đá “rình mồi”. Khi bị đề phòng, cả bọn chuyển sang phương án mới để tiếp cận các nạn nhân. Thủ đoạn là giấu xe vào bụi rậm, vờ là tình nhân và bất ngờ tiếp cận. Với thủ đoạn trên, trong vòng hai tháng chúng thực hiện thành công 16 vụ cướp, cướp nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hằng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN