200 cảnh sát vây bắt băng cướp trai bao

Trong khi khổng chế băng cướp “trai bao”, hai đối tượng táo tợn chống trả quyết liệt rồi nhảy xuống sông và sình lầy ấn náu, Công an quận 7 buộc phải huy động 200 cảnh sát thuộc 10 phường trên địa bàn đến vây ráp mới tóm gọn được cả ổ.

Băng cướp “trai bao” táo tợn

Chiều 31/12, cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) xác nhận, đang tạm giữ hình băng cướp gồm: Tăng Vân Phú (SN 1997, trú tỉnh Bạc Liêu), Lường Văn Hinh (tự Hiếu, SN 1996, trú tỉnh Sơn La), Nguyễn Văn Cuộc (tự Minh, SN 1990, trú tỉnh An Giang) và Nguyễn Chí Danh (SN 1996, trú tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Thời gian gần đây, Công an quận 7 liên tục nhận nguồn tin trình báo, về việc xuất hiện băng cướp đêm táo tợn chuyên dùng dao chặn đường cướp tài sản của nhiều đôi nam nữ và người đi đường. Theo trình báo của nhiều nạn nhân, khu vực bọn cướp thường xuyên “ăn hàng” ở quận 7 chủ yếu là gần UBND quận 7 (thuộc phường Tân Phú) và cầu Phú Mỹ (thuộc phường Tân Thuận Đông).

Băng cướp này có khoảng 4-5 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ra tay cướp tài sản rất táo tợn. Khi phát hiện “con mồi” là đôi nam nữ đang tâm sự trong đêm tối hoặc người đi đường điều khiến xe máy qua đoạn đường vắng, chúng liền xông đến dùng dao khổng chế cướp xe máy, ĐTDĐ, tiền bạc… rồi tẩu thoát.

Qúa trình điều tra, xác định đây là băng cướp nguy hiểm hoạt động có tổ chức, Công an quận 7 đã xác lập ban chuyên án đấu tranh, quyết tâm sớm “cất lưới” băng cướp liều lĩnh để trả lại cuộc sống yên bình cho người dân.

200 cảnh sát vây bắt băng cướp trai bao - 1

Tên Cuộc, kẻ cầm đầu băng cướp.

Khi ban chuyên án đang được triển khai thì khoảng 0h rạng sáng 27/12, anh H.V.L (SN 1992) hớt hải chạy đến trụ sở Công an quận 7 trình báo bị băng cướp gí dao cướp hết tài sản ở gần cầu Phú Mỹ.

Theo anh L., vào thời điểm trên, anh cùng bạn gái đang ngồi tâm sự tại đường dẫn cầu Phú Mỹ (đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7) thì bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên chạy xe gắn máy ập đến dùng dao kề vào cổ. Sau đó bọn chúng khổng chế cướp 1 xe gắn máy, 1 ĐTDĐ và 700.000 đồng tẩu thoát.

Vụ anh L. chưa kịp xác minh điều tra thì Công an quận 7 tiếp tục nhận được thông tin về một vụ cướp chấn động khác xảy ra gần khu vực cầu Phú Mỹ. Theo trình bày của anh T.V.Đ. (SN 1992, quê Đồng Tháp), rạng sáng 27/12, anh chở bạn gái đang lưu thông gần khu vực cầu Phú Mỹ, bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy vượt lên chặn đầu xe rồi dùng dao Thái Lan khổng chế cướp chiếc xe máy và ĐTDĐ... Anh Đ. tri hô cầu cứu người dân, nhưng nhóm đối tượng đã nhanh chân biến mất khỏi hiện trường.

200 cảnh sát “giăng lưới” băng cướp…

Theo cơ quan điều tra, băng cướp này hoạt động rất ma mãnh, phải mất một thời gian dài theo dõi Công an quận 7 mới “úp sọt” thành công. Theo đó, sau thời gian truy lùng băng cướp trên không có kết quả, ban chuyên án chuyển sang phương án  “đặt mồi” để “cất lưới” trọn cả ổ.

Đêm 30/12, 20 cảnh sát được lệnh mật phục ở các lùm cây trước trụ sở UBND quận 7, nơi các cặp tình nhân thường xuyên tâm sự để chờ lệnh. Đến 23h đêm, Cuộc, Hinh, Phú và Danh xuất hiện dùng dao uy hiếp một đôi nam nữ đang tâm sự để cướp tài sản. Ngay lập tức các trinh sát từ trong lùm cây xông ra khổng chế, nhưng bị bốn tên cướp hung hãn chống trả quyết liệt.

Tổ trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên cảnh báo, đồng thời ập đến bắt được tên Hinh và Phú. Riêng Cuộc nhảy xuống sông, còn tên Danh chui vào một bãi sình lầy thuộc công ty xây dựng gần đó để ấn nấp.

Ngay trong đêm ban chỉ huy công an quận 7 đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của các đội nghiệp vụ cùng lực lượng công an 10 phường trên địa bàn, khoảng 200 người xuống hiện trường lùng sục hai tên cướp.

Khoảng 2h sáng 31/12, khi Cuộc vừa ngoi đầu lên khỏi sông thì bị các trinh sát tóm gọn. Đến 7h30 sáng cùng ngày, tên Danh cũng bị tóm gọn giải về trụ sở công an phục vụ quá trình điều tra.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, trước đó đều có nghề nghiệp ổn định, nhưng sau khi quen biết với tên Nam tại công viên Phú Lâm (quận 6) thì bỏ hết nghề. Thời gian sau đó, do không có tiền tiêu xài nên bọn chúng thường xuyên ra công viên Phú Lâm làm “trai bao” đi bán dâm cho những người đồng tính với giá từ 100 – 150.000 đồng/lần. 

Tháng 11/2013, 5 đối tượng này rủ nhau về nhà Danh ở tỉnh Sóc Trăng chơi. Trên đường trở lại TP.HCM, chúng dùng dao khổng chế cướp một chiếc xe gắn máy của người đi đường. Khi đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long, do xe máy hết xăng, nhóm đối tượng này còn uy hiếp cướp ĐTDĐ của một người khác làm lộ phí tiếp tục hành trình. Về đến TP.HCM cả 5 đối tượng trên hợp thành băng cướp táo tợn gây bao rắc rỗi cho người dân.

Theo cơ quan điều tra, băng cướp này do tên Cuộc cầm đầu, đã thực hiện trót lọt 26 vụ cướp với thủ đoạn tương tại các địa bàn quận 1,2,7 và quận Bình Thạnh. Trong các vụ cướp Cuộc là đối tượng lái xe chặn đầu, Phú có nhiệm vụ dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản.

Sau khi “ăn hàng” thành công, số tài sản cướp được bọn chúng sẽ giao cho Danh đi tiêu thụ rồi về chia chác nhau ăn chơi trác táng. Cuộc và đồng bọn thừa nhận, bản thân không nghiện ngập mà chỉ vì nghèo khó mới tụ tập đi cướp phụ giúp gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt tên Nam (chưa rõ lai lịch) để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN