Diễn biến mới vụ cô gái trẻ và cha dượng chết trong phòng trọ

Sự kiện: Tin nóng

Khoảng một năm nay, mẹ L. quen ông M. và có tình cảm nên ông M. về sống chung...

Liên quan tới cái chết của hai người trong phòng trọ ở quận 7 (TP HCM) hôm 11-3, ngày 12-3, cơ quan chức năng cho hay khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông N.V. M. và chị N.T.T. L. ở trong phòng. Có khả năng ông M. đã sát hại chị L. bằng kéo trước khi tự tử.

Ông N.V.M. (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), làm thợ hồ, chị N.T.T.L (17 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang là công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng cũng thông tin mẹ L. đã ly hôn cách đây 7 năm (có 4 người con, L. là con út). Khoảng một năm nay, mẹ L. quen ông M. và có tình cảm nên ông M. về sống chung với hai mẹ con. 

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, rạng sáng 11-3, người dân sống trong hẻm 180, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7 bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Họ chạy đến kiểm tra thì thấy phòng trọ này cửa khoá trái, gõ cửa nhưng không ai mở nên gọi điện báo công an phường.

Nhận tin, Công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong. Lúc này, người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái chết trên gác lửng, thi thể người đàn ông thì ở dưới bếp. Cả hai đều có nhiều vết thương và hiện trường xuất hiện 2 cây kéo dính máu.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện 2 người tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Mở cửa căn phòng trọ ở quận 7, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông cùng cô gái bất động bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN