Đếm số sai, bé gái 6 tuổi bị cha nhét hành đầy miệng đến chết nghẹn

Không thấy con, người mẹ trẻ hy vọng con gái mình chỉ loanh quanh đâu đó, nhưng phép màu không xảy ra, bé gái 6 tuổi đã chết và bị chôn xác phi tang bởi chính bàn tay của bố đẻ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Đếm số sai, bé gái 6 tuổi bị cha nhét hành đầy miệng đến chết nghẹn - 1

Người cha tàn nhẫn khi bị bắt giữ

Ép con nuốt hành đến tắc thở

Ngày 9/7/2016, trong một ngôi nhà tại làng Balapur (Ấn Độ), sau khi ăn tối xong, Sanjay Kute ngồi nhâm nhi tách trà trong khi vợ dọn dẹp còn con gái Bharti (6 tuổi) về phòng mang sách vở ra học bài. Được một lúc, Sanjay đứng dậy đi tới chỗ con gái rồi ngồi cạnh dạy em học bài.

Lúc này, thấy Bharti đang học đếm, Sanjay liền yêu cầu con đếm từ 1 đến 15. Tuy nhiên, trong lúc đếm, bé Bharti đã bỏ qua số 12 khiến ông bố giận dữ đánh con và sẵn nhìn thấy rổ hành gần đó, hắn phạt bé nuốt một củ hành sống.

Sau đó, Sanjay tiếp tục hỏi con câu này và bắt em phải trả lời đến khi nào đúng thì thôi. Sợ hãi, bé gái lại tiếp tục sai. Lập tức, người cha độc ác vớ luôn cái gậy gần đó liên tiếp đánh vào người con. Bất ngờ với hành động của cha, Bharti càng khóc vì đau.

Thế rồi, Sanjay vớ luôn mấy củ hành ép con gái nuốt tiếp để trừng phạt và khi bé không chịu, hắn liền ghì cổ nhét vào miệng bé. Hành động của hắn khiến nạn nhân mắc nghẹn dẫn đến tắc thở rồi tử vong.

Thấy con gái không động đậy, Sanjay vội bế Bharti lên giường đóng cửa lại rồi thông báo với vợ rằng con mệt nên đã đi ngủ khiến người vợ không mảy may nghi ngờ. Nửa đêm, hắn trở dậy bí mật mang xác Sanjay ra chôn ở nhà hỏa táng gần đó để phi tang.

Đếm số sai, bé gái 6 tuổi bị cha nhét hành đầy miệng đến chết nghẹn - 2

Khu đất nơi hung thủ chôn xác con phi tang

Sáng hôm sau, vào phòng gọi con đi học, người mẹ tá hỏa khi không thấy con đâu, tìm quanh nhà cũng không có. Hỏi chồng, người này tỏ ra rất bình thản khiến cô sinh nghi, nhất là nhiều năm qua, Sanjay Kute luôn tỏ ra lạnh nhạt và ghét bỏ con. Cảm thấy có điều chẳng lành nhưng cô vẫn hy vọng chỉ là con gái mải chơi đâu đó. Tuy nhiên đến trưa mà vẫn không thể tìm được, cô quay lại hỏi chồng. Bị vợ hỏi dồn, Sanjay nổi cơn tam bành thừa nhận đã giết con. Quá sốc, người vợ chạy ngay tới đồn cảnh sát thông báo vụ việc.

Thường xuyên bị bạo hành

Sanjay Kute bị bắt giữ vào đêm 12/7. Thi thể Bharti cũng được đào lên để khám nghiệm. Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn rất nhiều hành gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong.

Trong suốt buổi thực nghiệm hiện trường, những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi dã man của người bố đối với chính con đẻ của mình.

Đếm số sai, bé gái 6 tuổi bị cha nhét hành đầy miệng đến chết nghẹn - 3

Người mẹ khóc nấc trước cái chết của con gái.

“Con gái tôi nó ngoan lắm, nó rất chăm chỉ, chẳng nghịch ngợm bao giờ”, người mẹ trẻ đau đớn trước cái chết của con. Được biết, từ khi sinh ra, dường như mọi thứ đã cản trở cái quyền được sống, được làm người của Bharti vì là một bé gái. “Đây không phải là lần đầu tiên Sanjay bạo hành con. Trước đó, anh ta cũng đã từng đánh con bé nhiều lần và thậm chí còn bị khâu đến 5 mũi”, người mẹ cho hay.

Còn đối với hàng xóm, mặc dù biết Bharti thường xuyên bị đánh đập nhưng không ai dám căn ngăn và khai báo, bởi Sanjay được coi là thành phần bất hảo nên không ai muốn động đến. “Có lần tôi chứng kiến Sanjay đánh con, anh ta cứ vớ được cái gì là vụt lấy vụt để con bé”, người hàng xóm cạnh nhà cho biết.

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 5/4/2018.

Đau lòng bé gái ôm xác mẹ ngủ suốt đêm sau khi bị giết hại

Không hề biết mẹ mình đã qua đời, bé gái 2 tuổi vẫn nằm trong vòng tay và ôm chặt thi thể người mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo NDTV) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN