Đêm không ngủ nhớ chuyện cũ, sáng cầm dao trả thù

Sau khi sử dụng ma túy, Nhật không ngủ được, nhớ lại chuyện cha bị đánh bảy năm trước và nung nấu ý định trả thù.

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nhật (trú TP Pleiku) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 8-4, sau khi sử dụng ma túy, Nhật không ngủ được. Trong lúc trằn trọc, Nhật nhớ lại việc cha mình bị anh Nguyễn Công Luận (trú huyện Ia Grai) đánh cách đây khoảng bảy năm và nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Huỳnh Văn Nhật tại tòa

Bị cáo Huỳnh Văn Nhật tại tòa

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Nhật một mình điều khiển xe máy mang theo dao nhọn tìm đánh anh Luận. Đến nơi, thấy anh Luận từ trong nhà đi ra đứng trước sân, Nhật cầm dao tấn công liên tiếp.

Bị tấn công bất ngờ, anh Luận giơ tay chống đỡ rồi bỏ chạy vào trong nhà. Không dừng lại, Nhật tiếp tục cầm dao đuổi theo truy sát khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong. Sau khi gây án, Nhật điều khiển xe máy về nhà và bị công an bắt giữ sau đó.

Mâu thuẫn khi vừa đi đám cưới về, con trai bị bố đâm chết

Đi đám cưới về, anh Cao Văn T. ở Thanh Hóa xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với bố đẻ và đã bị bố đâm chết trong lúc nóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LỮ QUỲNH LOAN ([Tên nguồn])
Bùng phát cúm gia cầm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN