Để lại thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho con trai, người phụ nữ làm điều dại dột

Người phụ nữ để lại một bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho con trai rồi nhảy cầu tự tử. Sau một đêm tìm kiếm, đến nay tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Để lại thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho con trai, người phụ nữ làm điều dại dột - 1

Sau khi để lại thư tuyệt mệnh, người phụ nữ đã nhảy cầu tự tử. Hình minh họa

Sáng 26/12, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm tung tích người phụ nữ nhảy cầu vào chiều tối 25/12.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 25/12, người dân phát hiện một người phụ nữ trẻ dựng xe máy trên cầu Phủ 2, đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Sau đó ít phút, người phụ nữ này bất ngờ trèo qua lan can cầu, người dân chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Nạn nhân được xác định là B.T.H. (SN 1995; trú tại xã Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư do chị H. viết dài 8 trang giấy gửi lại cho con trai.

Chủ tịch xã Cẩm Vịnh cho biết, chị H. lấy chồng ở xã Thạch Linh và có một người con trai khoảng 2 tuổi. Mấy ngày gần đây, hai vợ chồng chị mượn một căn nhà của của dì tại Cẩm Vịnh để ở. Tuy nhiên, sau đó người chồng lại bế con về Thạch Linh ở.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Cùng vợ sắp cưới lên cầu nói chuyện, nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu tự tử

Có kế hoạch tổ chức đám cưới trong thời gian đến, tuy nhiên, khi lên cầu nói chuyện cùng vợ sắp cưới, nam thanh niên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN