Đẩy 5 đồng nghiệp xuống biển để cướp 6 tạ mực

Trong lúc tàu đánh bắt hải sản đang lênh đênh trên biển, một ngư dân bất ngờ tấn công các đồng nghiệp đang ngủ rồi cướp 6 tạ mực vừa mới câu.

Chiều 5-2, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa tìm được tung tích ngư dân Giáp Văn Chín (22 tuổi, ngụ ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - người đã nhảy xuống biển sau khi tàu BĐ-30456 TS bị chính ngư dân làm thuê trên tàu tấn công để cướp hải sản.

Tàu do anh Giáp Văn Bình, 24 tuổi, anh ruột của Chín, làm chủ kiêm tàu trưởng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 1-2 (mùng 2 Tết Giáp Ngọ), tại vùng biển cách Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 22 hải lý về hướng Nam, Nguyễn Hữu Danh (43 tuổi, trú ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bất ngờ dùng nước sôi tạt lên người thuyền trưởng Giáp Văn Bình và 4 đồng nghiệp đang ngủ trên tàu BĐ-30456 TS.

Bị Danh uy hiếp, cả 5 ngư dân nhảy xuống biển. Ngay lập tức, Danh lấy 6 tạ mực vừa câu chuyển sang tàu khác. Chiếc tàu BĐ-30456 TS sau đó bị cháy và chìm xuống biển.

Sau khi nhảy xuống biển, 4 ngư dân trên tàu BĐ-30456 TS được một tàu cá cứu vớt đưa vào Côn Đảo, trong đó có 2 người bị bỏng nặng, 1 người bỏng nhẹ. Ngư dân còn lại là Giáp Văn Chín mất tích.

Tối 2-2, Bộ đội biên phòng và Công an huyện Côn Đảo đã bắt được Danh khi y đang lẩn trốn trên tàu do Lê Văn Vân (trú đường Lê Lợi, phường 6, TP Vũng Tàu) làm tàu trưởng), cách Côn Đảo khoảng 15 hải lý về hướng Tây Bắc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A. Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN