Đau xót, kẻ lên chức ông ngoại xâm hại bé gái 8 tuổi

Lợi dụng gia đình hàng xóm không có người lớn ở nhà, đối tượng Trần Bảo Ngọc đã sang nhà khống chế, hiếp dâm cháu bé 8 tuổi. Sau khi vụ việc vỡ lở, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng lẻn về nhà thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Đau xót, kẻ lên chức ông ngoại xâm hại bé gái 8 tuổi - 1

Anh Q đau xót mỗi khi nhắc đến bi kịch của con gái. Ảnh: Nguyễn Hải

Người hàng xóm đồi bại

“Đau xót!”, đó là câu nói được anh L.K.Q (trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nhắc đi, nhắc lại trong buổi trò chuyện với chúng tôi. Thương con gái nhỏ bao nhiêu thì anh Q lại căm phẫn người hàng xóm bấy nhiêu. Theo lời kể của anh Q, gia đình anh và Trần Bảo Ngọc (45 tuổi) khá gần gũi và thân thiết. Thậm chí, khi gia đình Ngọc có việc, nhà cửa, vườn, ruộng của đối tượng này bỏ hoang cả tháng, anh Q cùng người thân vẫn không nề hà gì, sẵn sàng giúp trông coi, dọn dẹp. Vậy mà, lợi dụng sự tin tưởng của anh, Ngọc đã đang tâm xâm hại tình dục con gái L.T.T (SN 2008) của anh Q. “Coi nhau như anh em ruột thịt, hàng xóm tắt lửa tối đèn đều có nhau, cháu còn quá bé, đã biết gì đâu, tại sao nỡ làm hại nó như thế. Những ngày qua tôi đã bỏ hết việc đồng áng để ở nhà chăm sóc, động viên con gái sớm vượt qua cú sốc”, anh Q đau xót.

Theo lời kể của anh Q, sáng 2/4, anh lên nương, ở nhà chỉ có vợ và con gái nhỏ. Buổi trưa, vợ anh cùng vợ Ngọc sang xã bên có việc. Ở nhà chỉ còn cháu T và 3 cháu hàng xóm chơi với nhau. Lúc này, Ngọc từ nhà mình sang nhà anh Q và nói với cháu T: “Cho bác mượn đồ sửa xe”. Tưởng thật, cháu T đã để Ngọc vào nhà.

Ngọc ngồi xem tivi trong khi bọn trẻ đang chơi trốn tìm. Khi các bạn chạy trốn đi nơi khác, cháu T đang định đuổi theo để đi tìm bạn thì bất ngờ bị Ngọc giữ lại rồi bế vào phòng ngủ chốt cửa. Nghe tiếng kêu khóc của T, các bạn chơi cùng đập cửa vào nhưng không mở được. Trong phòng ngủ, Ngọc đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. Sau đó, Ngọc bỏ về nhà. Cháu T chạy từ trong phòng ra khóc và kể lại với bạn.

“Sáng hôm sau, tôi mới biết sự việc. Lúc đầu, tôi không dám tin đó là sự thật, bởi mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình. Ngọc cũng đã lên chức ông ngoại rồi, ai lại nghĩ hắn có thể hành xử đồi bại như vậy. Tôi gọi điện cho Ngọc đến nhà để nói chuyện, nhưng Ngọc một mực chối. Khi chúng tôi đưa chiếc quần lót của Ngọc để quên tại nhà tôi thì hắn im lặng bỏ đi rồi trốn khỏi địa phương”, anh Q nói.

Bắt tạm giam đối tượng

Đau xót, kẻ lên chức ông ngoại xâm hại bé gái 8 tuổi - 2

Đối tượng Trần Bảo Ngọc tại cơ quan điều tra

Sau khi Ngọc bỏ đi, anh Q gặng hỏi thì cháu T cho biết, đây không phải lần đầu tiên đối tượng này thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Trước đó, rất nhiều lần và tại nhiều nơi khác nhau, Ngọc đã xâm hại cháu. Sau mỗi lần như thế, Ngọc lại đe dọa sẽ giết cả nhà nếu T dám kể lại sự việc với ai. Vì thế, cô bé đành phải giấu nhẹm sự thật. Anh Q chua xót: “Gia đình tôi rất đau đớn. Không ngờ Ngọc lại đối xử với con gái tôi như vậy”.

Từ hôm vụ việc bị vỡ lở, cháu T trở nên hoảng hốt, không dám ra khỏi nhà chơi đùa cùng nhóm bạn. Thấy người lạ, cháu vội ôm lấy mẹ khóc. “Nhiều đêm cháu giật mình, miệng ú ớ la hét, tôi phải ôm thật chặt để cho cháu đỡ sợ. Do tâm lý cháu có nhiều thay đổi nên gia đình tôi đành phải bỏ công, bỏ việc thay phiên nhau ở nhà với cháu. Giờ gia đình tôi chẳng mong muốn gì, chỉ mong sao cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh hành vi đồi bại của Ngọc”, chị C (vợ anh Q) cho biết.

Bà Nguyễn Thị H (hàng xóm của anh Q) cho biết, Ngọc từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Ngọc tu chí làm ăn nên điều kiện kinh tế gia đình thuộc diện khá giả. Các con của Ngọc cũng đã lớn, con gái đã lập gia đình. Bản thân Ngọc cũng đã có cháu ngoại gần bằng tuổi cháu T. Bà T nói: “Tôi cũng không hiểu sao một người đã lên chức ông ngoại mà lại đi hãm hại một đứa trẻ con ngây thơ như vậy. Từ hôm phát hiện ra sự việc, chị C suy sụp hẳn, cả ngày khóc lóc vì thương con”.

Ông Nguyễn Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Phú Gia (huyện Hương Khê) cho biết: “Khi tiếp nhận được sự việc thì chính quyền địa phương đã báo lên cấp trên và đề nghị công an vào cuộc điều tra. Sau nhiều ngày lẩn trốn, chiều 7/4 Ngọc đã bị công an bắt khẩn cấp”.

Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Bảo Ngọc (45 tuổi, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) về tội hiếp dâm trẻ em. Bước đầu xác định, khoảng 14h ngày 2/4, do bố mẹ đi làm vắng nhà, cháu N.T. T cùng với một số bạn đang chơi tại nhà mình thì đối tượng Ngọc tìm đến. Tại đây, Ngọc đã có hành vi khống chế, kéo cháu T vào phòng ngủ rồi xâm hại tình dục cháu bé.

Mẹ vắng nhà, bé gái nhiều lần bị

Lợi dụng lúc vợ “hờ” vắng nhà, người "cha dượng" nhiều lần cưỡng bức con của vợ nhưng cấm cháu bé không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hải (Gia đình & Xã hội)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN