Dắt chó đi dạo, nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại: Tin nhắn cuối cùng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Thấy mẹ bạn gái gọi điện hỏi thăm, chàng trai kiểm tra điện thoại và phát hiện một tin nhắn đáng sợ từ số của bạn gái.

Vào một buổi tối mùa hè năm 2014, nữ sinh xinh đẹp April Millsap (14 tuổi) đã bị cưỡng hiếp, sát hại dã man khi đang trên đường dắt chó đi dạo. Vụ án để lại nỗi ám ảnh u tối bao trùm ngôi làng nhỏ Amada. Cuối cùng, nhờ vào dữ liệu trên điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đã hoá giải được vụ án tưởng chừng hóc búa.

Nữ sinh 14 tuổi April Millsap

Nữ sinh 14 tuổi April Millsap

Tin nhắn cuối cùng

Cách thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) khoảng 1 giờ lái xe về phía Bắc, ngôi làng nhỏ bé Amada là một vùng quê yên ả với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Cuộc sống nông thôn bình lặng nơi đây an toàn đến độ người dân có thể thản nhiên không khoá cửa mỗi khi ra ngoài. Có lẽ vì vậy, sở cảnh sát địa phương cũng nhỏ y như ngôi làng ấy, khi cả sở chỉ vỏn vẹn có 2 thanh tra chính thức và 10 nhân viên bán thời gian. Sở cảnh sát hơn chục người ấy đang bảo vệ cho cuộc sống của 1,700 người dân, tuy nhiên nhiều năm trôi qua, chẳng có vụ án ghê gớm nào khiến họ phải lao tâm khổ tứ, chẳng có vụ án nào nghiêm trọng cần họ phải thực thi.

Sự yên bình của làng Amada bắt đầu thay đổi vào một buổi tối mùa hè tháng 7 năm 2014, khi April Millsap, một nữ sinh 14 tuổi dắt chó đi dạo và bị cưỡng hiếp, sát hại ngay trên đường về nhà. Được biết, April Millsap là con một và vào năm xảy ra thảm án, cô bé đang sống cùng mẹ mình là bà Jennifer và bố dượng David Lichtenfelt tại làng Amada. Bên cạnh đó, đây là vụ án mạng đầu tiên ở làng trong suốt 41 năm và cũng là vụ án nổi tiếng duy nhất khiến Cục Điều tra liên bang Mỹ và cảnh sát bang Michigan phải bắt tay, cùng vào cuộc khẩn cấp truy tìm hung thủ.

Theo đó, như lời bố mẹ nữ sinh 14 tuổi chia sẻ, vào tối 24 tháng 7, sau khi dùng xong bữa tối, April đã hào hứng thay quần áo, mang theo điện thoại và chiếc ba lô màu đen, dắt chú chó Penny yêu quý của mình đi dạo xung quanh làng. Câu chuyện sẽ chẳng có gì để tiếp tục nếu buổi tối hôm đó April không đi bộ quá lâu so với mọi lần. Với linh cảm của người mẹ, bà Jennifer Millsap bắt đầu nhận ra sự bất thường và cảm thấy lo lắng. Bà nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi con về nhà. Dẫu vậy, sau 4 lần cố gắng gọi điện lẫn nhắn tin, bà Jennifer vẫn không thể nhận được lời hồi âm nào từ April.

Trong lúc rối trí, bà Jennifer tiếp tục gọi điện cho bạn trai của con gái, hỏi cậu bé rằng April có ở nhà cậu không, hay cậu có biết bạn gái đang ở đâu không. Đến lúc này, bạn trai của April mới kiểm tra tin nhắn trong điện thoại và kinh hãi nhận ra có một tin nhắn chờ đang sót lại. Tin nhắn ấy chính là của April, cô bé đã gửi tin nhắn cho bạn trai khoảng 1 giờ trước với nội dung vô cùng đáng sợ: “Tớ nghĩ rằng mình suýt bị bắt cóc”.

Thi thể trong bụi rậm

Chú chó Penny của April được phát hiện lang thang trên đường vắng

Chú chó Penny của April được phát hiện lang thang trên đường vắng

Trong lúc bà Jennifer đang hoảng loạn về tin nhắn mà con gái gửi bạn trai, thì ông David, bố dượng của nữ sinh bỗng nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, thông báo rằng xác chết loã thể của April vừa được một người dân trong làng tìm thấy trong bụi rậm ven đường. Nhận được tin dữ, bà Jennier dường như đổ gục ngay tại nhà. 

Theo lời cảnh sát, vào buổi tối xảy ra án mạng, một người dân trong làng khi lái xe máy trên đường Macomb Orchard Trail đã phát hiện chú chó Penny của April bị thả rông, chạy lang thang trên đường. Trông chú chó có vẻ như đang “hốt hoảng” và tìm người giúp đỡ. Khi thấy người dân ấy xuất hiện, nó đã “ra hiệu” kéo ông tới một bụi rậm ven đường. Tại đây, người đàn ông kinh hãi phát hiện thi thể của cô bé April và gọi điện báo ngay đến cảnh sát.

Tại hiện trường nơi người dân thông báo, chẳng khó khăn gì để cảnh sát xác định đây là một vụ án cưỡng hiếp, giết người. Tuy nhiên, điều khiến họ ái ngại nhất chính là mức độ tàn bạo của nó. Áo của nữ sinh 14 tuổi bị xé rách và mở tung, quần của cô bị kéo tụt xuống tận mắt cá chân. Theo đó, một dấu giày lớn được tìm thấy ngay cổ cô bé. Có vẻ như, tên hung thủ máu lạnh đã dùng chân đạp mạnh vào cổ khiến nạn nhân tử vong...

(Còn nữa)

----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Dắt chó đi dạo, nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại vào 13h ngày 11/12/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể đau đớn nhìn vợ mới cưới bị gã hàng xóm sát hại ngay trước mặt

Không được đáp lại tình cảm, gã trai quay sang quấy rối cô hàng xóm của mình trong suốt nhiều tháng. Khi biết tin cô chuẩn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (True Crime Daily/ Kiley True Crime) ([Tên nguồn])
Dắt chó đi dạo, nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN