Dắt chó đi dạo, nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại: Nghi phạm bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Đến nhà kẻ tình nghi, cảnh sát bàng hoàng phát hiện con trai của hắn có vóc dáng giống với mô tả về kẻ thủ ác hơn là bố.

Vào một buổi tối mùa hè năm 2014, nữ sinh xinh đẹp April Millsap (14 tuổi) đã bị cưỡng hiếp, sát hại dã man khi đang trên đường dắt chó đi dạo. Vụ án để lại nỗi ám ảnh u tối bao trùm ngôi làng nhỏ Amada. Cuối cùng, nhờ vào dữ liệu trên điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đã hoá giải được vụ án tưởng chừng hóc búa.

Cặp bố con nghi phạm

James VanCallis bố (bên trái) và James VanCallis con (bên phải)

James VanCallis bố (bên trái) và James VanCallis con (bên phải)

Sau khi xem xét danh sách các kẻ tình nghi, cảnh sát phát hiện một nhân vật có vẻ là kẻ đứng sau vụ án nữ sinh 14 tuổi bị cưỡng bức, sát hại. Hắn là James VanCallis, sống tại thị trấn Wales gần đó, từng bị bắt vì tội buôn bán ma tuý. Thậm chí, tên này còn từng bị tống vào tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên.

Nghi ngờ của các nhà điều tra càng trở nên có cơ sở hơn khi trên hệ thống người dân đăng ký sở hữu xe máy, James cũng sở hữu chiếc xe máy có hình dáng tương tự chiếc xe được ghi lại trong camera an ninh của nhà người dân trên đường Macomb Orchard Trail. Trùng hợp hơn, vào tháng 7 năm 2014, chiếc xe máy ấy lại bị cảnh sát phát hiện bị bỏ trên núi, ngay sát hiện trường xảy ra án mạng kinh hoàng.

Khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát bàng hoàng phát hiện James có một người con trai với họ tên giống mình. Người dân xung quanh thường gọi hai bố con là James VanCallis bố và James VanCallis con.

Giống với bố mình, James VanCallis con cũng là thành phần bất hảo. Hắn có 2 lần bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp, không chu cấp nuôi con cho vợ cũ. Đặc biệt, so về độ tuổi lẫn vóc dáng kẻ nghi phạm qua camera và qua lời nhân chứng, James VanCallis dường như mới đúng là kẻ mà cảnh sát đang tìm kiếm. Chính vì vậy, cơ quan công tố cáo buộc nghi phạm James VanCallis (34 tuổi) về hành vi giết người cấp độ 1, bắt cóc và một số tội danh khác. Tuy nhiên, James một mực chối tội trong khi luật sư của anh ta cũng tranh biện rằng không bằng chứng nào cho thấy nghi phạm có liên quan tới vụ án.

Dù rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ vạch mặt kẻ thủ ác, các nhà điều tra vẫn xuất sắc trình bày những luận điểm đanh thép của mình, khiến James VanCallis con hết đường chối cãi.

Vạch mặt kẻ thủ ác

Nhân chứng tự vẽ tranh mô tả kẻ tình nghi sát hại April

Nhân chứng tự vẽ tranh mô tả kẻ tình nghi sát hại April

Đầu tiên, cảnh sát biết rằng James VanCallis con đã từng đặt mua một đôi giày Nike với kích thước tương tự như đôi giày kẻ thủ ác dùng để đạp April đến chết. Thế nhưng, khi khám xét ngôi nhà của James, đôi giày ấy đã biến mất. Dẫu vậy, James đã sơ ý không xoá một đoạn video ghi lại cảnh tượng anh ta đeo thử đôi giày trong điện thoại, khiến cảnh sát dễ dàng tìm kiếm thông tin về nó. Qua đó, các nhà điều tra khẳng định, dấu giày đôi Nike ấy hoàn toàn trùng khớp với dấu vết được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân.

Thứ hai, trong phiên toà xử án, bạn gái của James đã tiết lộ một thông tin vô cùng giá trị: Cô đã thấy tận mắt bạn trai điên cuồng lau chùi thật kỹ chiếc mũ bảo hiểm vào tối mà nữ sinh 14 tuổi gặp nạn. Có thể, để chắc chắn xoá sạch dấu máu của April trên chiếc mũ ấy, James mới có hành động bất thường trên.

Cuối cùng và cũng là bằng chứng chủ chốt, các nhân chứng đi bộ trên đường Macomb Orchard Trail vào ngày xảy ra án mạng cũng xác nhận rằng, James chính là người mà họ trông thấy đã tiếp cận với April trước khi cô bé tử vong. Thậm chí, có người còn tận tâm vẽ lại một bức chân dung đưa cho cảnh sát, mô tả vẻ ngoài của kẻ mà họ nhìn thấy.

Vào tháng 2 năm 2016, phiên toà xét xử James VanCallis diễn ra và kéo dài trong vòng 2 tuần hơn. Sau đó, hội đồng xét xử cũng sớm đưa ra kết luận bị cáo phạm tội giết người cấp độ 1, bắt cóc và một số tội danh khác mà bên công tố đã nêu trước đó. Thế nhưng, đến tận lúc tòa chuẩn bị tuyên án, James VanCallis vẫn ngoan cố khẳng định mình vô tội. Tất nhiên, lời biện hộ của James không thể lay chuyển được quyết định của bồi thẩm đoàn. Cuối cùng, Thẩm phán tuyên bố James VanCallis mức án tù chung thân không ân xá.

Vào tháng 1 năm 2018, James VanCallis có kháng án và phiên phúc thẩm tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, Thẩm phán vẫn tuyên bố giữ nguyên mức án của tòa sơ thẩm đã ban hành trước đó. Đây cũng là cái kết cho kẻ thủ ác. Chỉ vì thoả mãn hành vi thú tính của bản thân, hắn đã nhẫn tâm giết chết cô bé chỉ mới 14 tuổi còn cả tương lai và cuộc đời tươi sáng phía trước.

(Hết)

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 13/12/2021 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Dắt chó đi dạo, nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại: Gã đàn ông đi xe máy

Tối hôm xảy ra án mạng, camera giám sát đã ghi được hình ảnh cô bé giống nạn nhân ngồi ở phía sau một chiếc xe máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (True Crime Daily/ Kiley True Crime) ([Tên nguồn])
Dắt chó đi dạo, nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN