Dân hoang mang vì trộm cướp tung hoành

Liên tiếp nhiều ngày qua, trên nhiều địa bàn TP.HCM xảy ra các vụ trộm, cướp mà các đối tượng đều rất liều lĩnh, thản nhiên như giữa chốn không người khiến ngay người bị hại và cả lực lượng chức năng đều bất ngờ. Người dân lo lắng vì những thủ đoạn trộm cướp mới…

Cướp quá tinh vi, liều lĩnh

Cuối tháng 2/2013, đoạn camera trong quán cà phê ở quận 1 ghi lại cảnh 1 tên cướp iPad gây xôn xao cộng đồng mạng. Đang ngồi lướt web bằng iPad4 trong quán cà phê, anh P bị một tên cướp giả vờ vào hỏi mua cà phê mang về, ngó mấy món đồ rồi lao vào giật ngay chiếc máy tính bảng trên tay trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Mặc dù nạn nhân phản ứng cực nhanh, lao theo đuổi bắt nhưng tên cướp đã lao lên xe của đồng bọn phóng mất.

Ông Lê Văn Thành, ở quận Bình Tân cũng là nạn nhân của một vụ cướp manh động. Trưa 1/3, ông dừng xe SH tại một cây ATM trong KCN Tân Bình rút tiền. Đang bấm số thì nghe tiếng lách cách. Ông Thành quay lại thì thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít đang loay hoay mở khóa xe rồi thản nhiên lên xe phóng đi. Rất đông người nghỉ trưa từ các công ty ùa ra nhưng không ai phát hiện ra tên cướp… Ông Thành hốt hoảng la lên, đẩy cửa buồng ATM nhưng cánh cửa đã bị chốt bởi một… cái khóa móc chéo qua 2 tay nắm cửa.

Anh Đào Mạnh Quân, ở quận 2 kể: “Trưa 28/2, do có việc về nhà, tôi phóng xe khá vội tại vòng xoay Điện Biên Phủ hướng về Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Bất ngờ từ đâu 2 đối tượng ăn mặc rất lịch sự, đi xe máy khá đắt tiền ép xe khiến tôi ngã. Chưa kịp hoàn hồn, tôi thấy người xô mình ngã lao tới định dựng chiếc xe Air Blade của tôi. Ngay lập tức tôi chồm dậy giằng được chiếc chìa khóa điện, thế là 2 tên này lao vào đánh tôi, chỉ khi tôi hô cướp, rất đông người đang đi chậm lại ngó xem vụ “xô xát” mới giật mình, một số người dừng lại, dựng xe, thấy vậy 2 tên này nhảy lên xe phóng mất”.

Anh Nguyễn Thái Hưng, lái xe taxi Vinasun thì kể, anh nhiều lần đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, nếu có khách sang trọng, nhiều đồ đạc, y như rằng có 2-3 đối tượng cứ phóng xe máy bám theo. Anh Hưng phát hiện thủ đoạn này của tội phạm nên đã nhắc nhở nhiều người, bởi trước Tết Nguyên đán, hai lần khách hàng khi dừng xe trước nhà thanh toán tiền đã bị các đối tượng lao vào giật ví, điện thoại…

Trộm cũng rất… tự nhiên

3h45 rạng sáng 2/3, kẻ trộm đã đột nhập nhà số 3 đường Hoa Trà, phường 7, quận Phú Nhuận. Qua camera an ninh của chủ nhà, vốn là giám đốc 1 công ty dịch vụ bảo vệ, thấy tên trộm này đã rất bình tĩnh đi lại trong nhà chừng 20 phút, lấy hết các ví tiền, điện thoại rồi thản nhiên ngồi đếm tiền tại cầu thang.

Theo Công an phường 7, bảo vệ nhà phía đối diện thấy động, phát hiện báo công an. Khi lực lượng chức năng áp sát, tên cảnh giới chạy mất, tên trong nhà đã lao từ cửa sổ tầng 2 khoảng hơn 4m xuống đường tháo chạy. Lực lượng công an đã bắn chỉ thiên, truy đuổi nhưng tên trộm đã nhanh chân tẩu thoát.

Còn ông Trương Đình D, ở phường 9, quận Gò Vấp kể: Khoảng 20h ngày 2/3, trong lúc ông đang tắm, vợ ông ngồi phòng khách xem tivi, bất chợt, một thanh niên đẩy cửa vào nhà. Vợ ông tưởng khách quen định đứng lên hỏi thì thanh niên này nhanh như cắt, dắt chiếc xe máy ra cửa. Vợ ông D chợt hiểu, lao ra giằng lại chiếc xe nhưng tên đồng bọn bên ngoài đẩy ngã bà rồi vù ga chạy mất. Đáng lưu ý, nhà ông D ngay đối diện CAP, lực lượng trực ban cũng không kịp… phản ứng, kể cả khi gia đình ông D hô hoán cướp…

Nâng cao cảnh giác, không thừa!

Thiếu tá Đỗ Văn Vũ, Đội QLHC CAQ Bình Thạnh cho rằng: Thời tiết nóng, nhiều hộ gia đình mở cửa ra vào, cửa sổ mà thiếu cảnh giác; một số nạn nhân không quan sát hoặc không nghi ngờ các đối tượng có dấu hiệu khả nghi đứng gần mình… nên dễ trở thành “mồi” cho tội phạm. Rồi nghỉ cuối tuần, nhiều tiệc cưới, đám nhậu tổ chức khá tưng bừng, các tụ điểm này thường được tội phạm chọn vì người dân mặc đẹp, đeo trang sức, đồ dùng đắt tiền; một số có thể uống nhiều, lái xe không tỉnh táo dễ bị tội phạm tấn công. Bên cạnh đó, khi bị cướp mất tài sản, khá nhiều nạn nhân không đến công an trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên như ông Trần Văn Q, chủ một nhà hàng ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cho biết: Trước Tết Nguyên đán, gia đình ông bị trộm đột nhập tầng 1. Thấy động, ông Q bật camera quan sát tầng trệt, thấy trộm thản nhiên vào bếp lấy con dao to nhất rồi lùng sục khắp tầng 1, tầng lửng. Ông Q vội báo công an song đợi khá lâu chưa thấy lực lượng tiếp ứng, ông đành bật hệ thống báo động buộc tên trộm lao qua cửa sổ, trèo hàng rào ra ngoài. Ông Q phàn nàn, động thái hỗ trợ người dân của lực lượng chức năng một số khu vực khá chậm?! Ngay vụ trộm xảy ra ở đường Hoa Trà, quận Phú Nhuận, camera ghi rõ mặt tên trộm nhưng cán bộ điều tra vẫn thốt ra một câu “xanh rờn”: “Thằng này không phải trên địa bàn quận mình”… khiến dư luận khá bức xúc… Trong khi người dân thì thiếu các biện pháp bảo vệ, chỉ được trang bị gậy phòng gian, làm sao đối đầu được với dao kiếm, súng bắn điện… của tội phạm.

Hiệp sỹ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến, người có nhiều kinh nghiệm bắt cướp khuyên: Cướp bây giờ ăn mặc khá lịch sự, nhiều tên đi xe máy “xịn” nên người dân khó nhận ra; bọn chúng cũng hành động không theo quy luật, ra tay bất cứ thời điểm nào, kể cả giờ tan tầm khiến người dân hầu như không kịp phản ứng. Vì thế khi ra đường, phải tránh mang trang sức, đồ vật quý giá, nếu có thì nên bỏ cốp xe. Ngoài ra khi sử dụng các thiết bị ĐTDĐ, máy tính bảng, laptop… nơi công cộng, cần chủ động đề phòng những người lạ lại gần. Tuy nhiên với diễn biến phức tạp, mức độ tinh vi, nguy hiểm của tội phạm những ngày qua, cho thấy công tác quản lý địa bàn vẫn là cốt tử đối với lực lượng công an cơ sở, đặc biệt là nắm người, nắm hộ các khu nhà cho thuê, nhà trọ… Nếu không sớm đưa ra giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đề phòng, nâng cao cảnh giác thường xuyên, có trách nhiệm hơn, thì trộm cướp đường phố - một “đặc thù” của TP.HCM vẫn sẽ là nỗi lo lắng, ám ảnh đối với người dân. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hùng - Bảo Lâm (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN