Đâm mẹ và anh trai vì... “mặc cảm”

Lực lượng CSGT đã dùng xe đặc chủng vượt hơn 30 km từ Bình Thuận đến Đồng Nai để truy bắt hung thủ.

Sáng 29/10, người dân xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bàng hoàng khi hay tin bà Đào Thị Diệu bị con ruột là Ung Văn Phát (19 tuổi) dùng dao đâm thẳng vào ngực làm bà gục tại chỗ.

Thấy mẹ bị đâm, anh của Phát lao vào định tước dao cũng bị Phát đâm vào cổ bất tỉnh. Hai nạn nhân được đưa đến BV Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Hiện bà Diệu tạm thời qua cơn nguy kịch.

Riêng Phát, sau khi đâm mẹ và anh rồi bỏ trốn, lợi dụng trong nhà vắng người, Phát quay về lục tủ lấy nữ trang và 10 triệu đồng của mẹ rồi gọi taxi chở vào TP.HCM lẩn trốn.

Nhận tin báo từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, CSGT Trạm 16/1 (Công an tỉnh Bình Thuận) triển khai lực lượng chặn bắt. Hay tin xe taxi chở Phát đã vào địa bàn Đồng Nai và đang dừng ở một quán cơm ven QL1A, xe đặc chủng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận chạy đến quán cơm thì xe taxi vừa rời đi trước đó. Xe CSGT chạy tiếp hướng vào TP.HCM, đồng thời điện báo cho Công an huyện Xuân Lộc, Trạm CSGT Dầu Giây (Đồng Nai) hỗ trợ. Sau gần 30 km rượt đuổi, đến 12 giờ 30 cùng ngày CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được hung thủ ngay trên taxi tại địa bàn huyện Xuân Lộc.

Bước đầu, Phát khai do thi rớt ĐH nên cảm thấy bị gia đình coi thường, hắt hủi. Sáng cùng ngày, bị mẹ la rầy nên Phát tức giận dùng dao đâm mẹ, thấy anh nhảy vào can Phát tiện tay đâm luôn rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam (Pháp Luật Tp. HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN