Đâm bảo vệ dân phố tử vong vì món nợ 4 triệu đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Thi đến đòi tiền nhưng bảo vệ dân phố không trả mà còn bị người này đánh. Bực tức, Thi về nhà lấy tua vít đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 29-12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Phạm Bảo Thi (33 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 16 năm tù giam về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, ông Đặng Ngọc H. (43 tuổi; bảo vệ dân phố ở phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ) có vay của Thi 4 triệu đồng, mỗi ngày, H. trả cho Thi 60.000 đồng tiền lãi. Do nhiều ngày H. không đóng lãi nên chiều 3-9, Thi đến tìm ông H. tại khu vực chợ Bình Thuỷ để đòi tiền lãi. Tại đây, ông H. cũng không trả lãi cho Thi và 2 bên xảy ra xô xát, ông H. đánh trúng vào môi Thi.

Bị cáo Lê Phạm Bảo Thi

Bị cáo Lê Phạm Bảo Thi

Được mọi người can ngăn nên Thi về nhà. Do còn bức xúc chuyện bị ông H. đánh nên Thi lấy cây tua vít (mũi bằng kim loại mài nhọn) rồi đi tìm ông H.

Khi đến chợ Bình Thuỷ, thấy ông H. ngồi ở cầu thang nên Thi hỏi: "Ông làm gì thiếu tiền không trả mà còn đánh tôi nữa". Ông H. dùng khúc gỗ đánh Thi nhưng Thi đỡ được. Sau đó, Thi cầm cây tua vít đâm nhiều nhát vào người ông H. Gây án xong, Thi bỏ trốn, còn ông H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau câu nói “nhìn gì nhìn giữ vậy”, người đàn ông bị đâm chết

Mâu thuẫn từ cái nhìn, thanh niên 9x dùng dao đâm chết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Khánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN