Dã tâm của người đàn bà kết hôn với 2 chú cháu: Cái chết kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguyên nhân cái chết của người đàn ông 45 tuổi được xác định là do ngạt thở. Đất được tìm thấy trong phổi nạn nhân cho thấy anh đã bị chôn sống.

Khi William “Billy” Sproates bị sát hại còn chú của anh mất tích, cơ quan chức năng đã phải mất nhiều công sức để sàng lọc các mối quan hệ gia đình rối ren của họ. Cuối cùng, cảnh sát mới có thể tìm ra được sự thật kinh hoàng.

Xác chết trong ngôi mộ nông

"Án mạng" là từ rất hiếm khi được nhắc đến tại Bridgeville, một thị trấn nhỏ ở hạt Sussex thuộc bang Delaware (Mỹ), nơi mà hầu hết người dân đều biết nhau. Nhưng điều đó đã thay đổi vào ngày 30/11/2011, khi các sĩ quan thuộc Cảnh sát bang Delaware nhận được cuộc gọi yêu cầu đến kiểm tra phúc lợi cho người đàn ông 61 tuổi có tên John Charbonneau. Ông John bị bệnh tim và sống một mình ở ngoại ô thị trấn Bridgeville.

Khi cảnh sát đến nơi, họ nhận thấy John không có ở nhà. Nhưng qua quan sát, cảnh sát chú ý tới một đống lốp xe ở sân sau dường như mới được di chuyển. Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát sau đó liền đào bới lớp đất phía dưới. Rất nhanh chóng, họ vô cùng bàng hoàng khi tìm thấy một thi thể bị trói hai tay sau lưng, quấn trong ga trải giường nằm dưới ngôi mộ nông.

Nhóm cảnh sát ngay lúc đó tự hỏi đây có phải là xác của John Charbonneau hay không?

Nhưng rồi, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc ví trên người nạn nhân, cùng giấy tờ tùy thân không phải thuộc về John. Thay vào đó, nó là của một người đàn ông có tên là William “Billy” Sproates, một người đàn ông 45 tuổi sống cách đó khoảng 48km. Đáng nói, William được người thân thông báo mất tích vài tuần trước.

Nạn nhân William “Billy” Sproates

Nạn nhân William “Billy” Sproates

Cái chết kinh hoàng

William “Billy” Sproates sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Magnolia, bang Delaware. Từ nhỏ, William đã quen với những công việc trong trang trại của gia đình. Lớn lên, William trở thành công nhân làm việc trong xưởng cưa.

Những người xung quanh nhận xét William có cuộc sống khép kín, chỉ biết đến công việc và những người thân. Nhưng rồi, vào năm 1997, một người phụ nữ tên là Linda Lou Charbonneau đã bước vào cuộc đời của William.

Linda hơn William 8 tuổi. “Đó là người bạn gái đầu tiên của William. Hai người thường xuyên dính lấy nhau”, David - em trai của William cho biết. Họ kết hôn vào năm 1997.

Sáng 18/10/2001, William không đến nơi đã hẹn với em trai David. Trước đó, hai người rủ nhau đi săn hươu. David lo lắng gọi cho chị dâu Linda thì được cho biết cô đã không gặp William từ nhiều tuần qua và rằng cặp đôi đã ly thân. Linda nói thêm rằng rất có thể William đã đi chơi với một người phụ nữ khác.

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với anh trai mà không có kết quả, David quyết định báo cảnh sát về sự mất tích của anh trai mình.

Sau khi phát hiện giấy tờ tùy thân của William trong ví của người đàn ông bị sát hại, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi. Kết quả không nằm ngoài dự đoán: Nạn nhân chính là William. Anh bị chấn thương do bị đánh mạnh bằng hung khí cùn cùng nhiều vết đâm ở phần trên cơ thể và đầu.

Kinh hoàng hơn, nguyên nhân cái chết của William là do ngạt thở. Đất được tìm thấy trong phổi nạn nhân trong quá trình khám nghiệm tử thi chứng tỏ anh bị chôn sống.

Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ đã sát hại William cũng như tung tích của John Charbonneau.

(Còn nữa)

------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Dã tâm của người đàn bà kết hôn với 2 chú cháu vào lúc 4h00 ngày 25/6 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu của ả đàn bà giả mang thai lừa 2 người tình: Vụ án mạng dã man

Có mặt tại hiện trường, một trong những thám tử cho biết đây là một trong những vụ tấn công dã man nhất mà anh từng thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Oxygen, Murderpedia ([Tên nguồn])
Dã tâm của người đàn bà kết hôn với 2 chú cháu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN