Đà Nẵng - nhộn nhịp "sex tour"

Sự kiện: Muôn mặt mại dâm

“Qua đêm hai triệu, đi theo tour bốn ngày bảy triệu, “hàng” OK. Nếu không vừa ý, em điều tốp khác cho mấy anh lựa chọn…”; “Mấy anh vào bên trong chơi đi, thích em nào lát ra nói cho em biết. Hay tụi anh ở khách sạn nào, cho số phòng, chút em điều mấy em nó tới”… là những lời mời chào tấp nập của các tay môi giới trong đường dây sextour tại Đà Nẵng.

“Hàng” lúc nào cũng sẵn!

Đi tìm “em út” cho mấy người bạn từ TP.HCM ra du lịch, chúng tôi liên lạc với “má mì” Thủy. “Hàng lúc nào cũng có. Hiện em có khoảng chục em cho bạn anh thoải mái lựa chọn. Nếu không ưng ý thì em điều tốp khác đến khách sạn, gởi mấy em nó vài đồng taxi là OK thôi”, “má mì” Thủy xởi lởi nói - “giá qua đêm là hai triệu đồng cho mỗi cô, đi theo tour bốn ngày là bảy triệu…”. Kết thúc buổi đàm phán, Thủy hỏi lịch trình của khách du lịch để “nói trước cho các em chuẩn bị phục vụ chu đáo hơn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lâu nay, đường dây sex tour của “má mì” Thủy tuy âm thầm, kín đáo nhưng hoạt động mạnh do làm ăn “uy tín”, “tình cảm”, không vòi vĩnh nhiều.

Nức tiếng không kém đường dây sex tour của “má mì” Thủy là “dịch vụ em út” của “má mì” Lan “Huế”, chuyên tuyển chọn chân dài, và độ chiều khách thì được đánh giá là… “đỉnh của đỉnh”. Sau khi nghe chúng tôi ngỏ ý tìm vài “em” để đi du hí, Lan hồ hởi ngay: “Hiện tại em còn bốn đứa chưa có “sô”. Anh qua quán đi rồi em giới thiệu luôn cho”. Chúng tôi viện lý do bận, chưa ăn nhậu được thì Lan liền níu kéo: “Hay sáng mai mình cà phê rồi trao đổi luôn, 9g mình gặp nhau ở cà phê Apple, có gì em gọi vài đứa tới cho anh xem mặt và nói giá luôn”…

Trong giới dân du lịch chuyên đi bar để tìm “hàng”, hầu như ai cũng biết bar V. luôn có sẵn một dàn người đẹp mà trong số đó, không ít chân dài lấy nguồn thu nhập chính bằng việc đi khách. Đêm 27/9, chúng tôi đến bar V. Mới 21g, bar V. chỉ lưa thưa vài khách, nhưng lực lượng tiếp viên khá hùng hậu với hơn 30 cô gái xinh đẹp, hấp dẫn trong bộ váy cũn cỡn, lồ lộ những khoảng trống “chết người”. Vừa phục vụ khách, các cô vừa kín đáo chào hàng với một gã: “Khoảng gần 2g sáng tụi em tan ca, đến chơi với anh đến 9g sáng hôm sau, giá hai triệu đồng/người là OK rồi”. Khi nghe khách chê đắt, các chân dài phân trần: “Số tiền đó đâu phải mình em lấy, em còn phải chia lại cho quản lý nữa mà. Anh cho số phòng khách sạn đi, lát tụi em bắt taxi tới”.

Đà Nẵng - nhộn nhịp "sex tour" - 1

Danh sách gái gọi mà giới “đi tour” chuyền tay nhau

Đã hơn hai năm nay, không chỉ giới thích “hái hoa” của Đà Nẵng mà rất nhiều du khách đến nơi này đều biết lực lượng em út của cặp vợ chồng Th. ở khu vực bến xe. Theo tiết lộ của những cô gái trong “lò” này, dưới tay của Th. luôn túc trực trên 40 “em” được vợ chồng Th. tuyển chọn gắt gao. Vào thời điểm khách du lịch đổ về Đà Nẵng, như dịp thi bắn pháo hoa quốc tế, những ngày lễ, Tết, mùa hè…, đường dây này lên đến 60 “em” luôn túc trực và sẵn sàng phục vụ khách “tới bến”.

Theo điều tra của chúng tôi, hai vợ chồng Th. hiện còn có một khách sạn bề thế tại khu vực bến xe Đà Nẵng, hoạt động mại dâm với dịch vụ massage trá hình. Hằng đêm, những tay chơi bản địa, taxi, xế hộp đưa khách đến đây nườm nượp.

“Em làm tự do!”

Khi Đà Nẵng đón nhận danh hiệu một trong bảy bãi biển đẹp nhất thế giới, du khách đến đây ngày một đông hơn, kéo theo đó là sự phất lên của nghề “bán phấn buôn hương”. Ngoài các đường dây sex tour hoạt động tinh vi nhưng không kém phần tấp nập, còn có các cô gái “hành nghề tự do”, không chịu sự quản lý của “má mì” cũng góp phần vào sự “nhộn nhịp” của những “dịch vụ sex tour” tại thành phố này. Theo giới “mua hoa”, tên gọi “gái tự do” xuất phát từ việc khách hỏi: “Em làm ở chỗ nào?”, các cô thường trả lời: “Em làm tự do”; từ đó cái tên “gái tự do” ra đời, từ dân chuyên nghiệp đến nữ sinh viên, nhân viên văn phòng thỉnh thoảng vẫn làm vài “sô” để kiếm thêm.

Cầm trên tay bản danh sách “gái tự do” của Th. - nhân viên tín dụng của một ngân hàng lớn - cho, chúng tôi liên lạc với một cô gái tên Nga. Điện thoại vừa được nhấc lên, đầu dây bên kia, giọng nhỏ nhẹ của một cô gái hỏi: “Xin lỗi, ai vậy?”. Chúng tôi trả lời: “Anh H. đây mà, em không nhớ hả? Em đang ở đâu vậy, bây giờ em có rảnh không?”. Bất ngờ, Nga trả lời: “Xin lỗi, em không quen ai tên H.”, rồi cúp máy. Những cô gái “hành nghề” tự do như Nga sẽ không bao giờ tiếp chuyện người lạ qua điện thoại, vì họ sợ gặp phải người quen. Vài phút sau, chúng tôi bấm điện thoại gọi lại cho Nga, nói đúng “pass” (mật mã để nhận diện - PV) thì cô gái tên Nga liền cho biết địa điểm, giá cả của từng loại dịch vụ…

Phóng xe đến điểm hẹn là khách sạn P.H. trên đường Cù Chính Lan (Q.Thanh Khê), chúng tôi gặp Nga, tuy không còn “teen” như đã giới thiệu qua điện thoại nhưng Nga tỏ ra sành điệu và khá “chuyên nghiệp”. Qua tiếp xúc, “gái tự do” này cho biết: “Em còn mấy đứa bạn cũng làm tự do như em, nếu anh có bạn ở Sài Gòn hay Hà Nội vào du lịch thì alô cho tụi em nghe”. Rồi Nga nhỏ nhẹ: “Vì làm tự do nên đi chơi với tụi em, mấy anh không phải lo gì cả. Giá cả sòng phẳng là OK, lịch trình tour kiểu nào tụi em cũng chiều”.

Đà Nẵng - nhộn nhịp "sex tour" - 2

Dương Duy Tiến tại cơ quan điều tra

Đạo chích chính hiệu

Với vẻ bề ngoài sẵn sàng chiều chuộng khách “đến bến”, nhưng cũng không ít gái mại dâm khi gặp cơ hội thuận tiện đã trổ tài “hai ngón”.

Cuối tháng Chín vừa qua, anh H.V.Đ. (SN 1974, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) vào Đà Nẵng chơi và tụ tập vài người bạn tổ chức ăn nhậu tại quán Thanh Hương trên đường Hồ Tương (P.An Khê, Q.Thanh Khê). Đang cuộc nhậu, anh Đ. gọi điện thoại cho cô gái tên Nga mà anh đã từng “gặp gỡ” khi vào Đà Nẵng du lịch những lần trước. Không chỉ đến một mình, Nga còn dẫn tới ra mắt thêm một em rất “bốc lửa” tên Ngọc. Cuộc nhậu xôm tụ cho đến khuya thì Nga ra về và trao “hàng” lại cho anh Đ. như đã thỏa thuận. Anh Đ. chở cô gái tên Ngọc vào nhà nghỉ Sao Mai (đường Nguyễn Đình Tựu) gần đó để qua đêm. Sau màn “mây mưa”, anh Đ. lăn ra ngủ. Đến gần 2g sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, anh Đ. chẳng thấy cô gái bên cạnh đâu, anh liền kiểm tra túi xách và phát hiện 60 triệu đồng mang theo đã biến mất cùng cô gái. Bị một vố quá đau, anh Đ. bèn đến Công an P.An Khê tường trình lại sự việc.

Trường hợp anh Nguyễn Đức H. (SN 1982, trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) còn “đau” hơn. Ngày 21/9, anh H. đi du lịch ở Đà Nẵng, gặp thời tiết mưa phùn nên kế hoạch thăm thú và tắm biển của anh H. không thực hiện được. Nằm hoài ở khách sạn cũng chán, anh H. liền liên lạc (qua số điện thoại và nick chat cobehanhphuc_1928dn) với một cô gái tuổi teen tại Đà Nẵng mà đã được một hội “chào hàng” trên mạng “share” từ trước. Được cô gái hẹn tại quán net Centimet trên đường Cù Chính Lan (Q.Thanh Khê), H. liền mượn xe và tìm đường phóng nhanh tới.

Đến nơi, H. gọi điện thì một cô gái còn rất trẻ, xinh xắn trong bộ váy ngắn bước ra cởi mở trò chuyện. Trong câu chuyện, cô gái xa gần: “Giờ đi với anh đến sáng cũng được, nhưng em đang thiếu chủ tiệm net 260.000đ, anh cho em tiền thanh toán rồi mình đi”. Anh H. không ngần ngại đưa tiền cho cô gái và đứng đợi. 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy cô gái bước ra, anh H. gọi điện thì nghe tín hiệu ò í e. Đợi một lúc, anh H. gọi lại thì cô gái mở máy nhưng đưa ra lý do: “Em đang vệ sinh, anh ráng đợi chút nhé”. Đợi thêm 15 phút, anh H. gọi lại thì vẫn tín hiệu ò í e… và sau đó, anh H. không liên lạc được thêm lần nào nữa.

Xử lý chưa tới nơi tới chốn


Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Diệu Hiền, Phó Chi cục trưởng (phụ trách về mại dâm) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Đà Nẵng cho biết: “Qua thực tế, chúng tôi cũng đã thấy được hình thức biến tướng rất tinh vi của tệ nạn mại dâm. Đà Nẵng là thành phố du lịch nên nhiều đối tượng gái bán dâm đổ về đây hoạt động. Chúng tôi đã phối hợp với Phòng PC 45 Công an thành phố nhiều lần triệt phá mại dâm biến tướng, lợi dụng bán dâm để trộm cắp, móc túi, tống tiền, hù dọa… Tôi cũng nhận thấy, tuy có nhiều biện pháp để ngăn chặn tệ nạn này nhưng chưa được làm tới nơi tới chốn. Hơn nữa, để xử phạt hành vi trên thì phải bắt quả tang cụ thể mới xử lý được. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trong khi chờ đợi nghị định mới thì nghị định cũ xử phạt hành vi mua bán dâm hiện nay quá nhẹ. Đối tượng bán dâm bị phát hiện chỉ bị cảnh cáo hoặt phạt tiền từ 100.000 - 300.000đ. Nếu phát hiện lần hai (trong vòng sáu tháng) mới bị đưa đến những cơ sở giáo dục.

Hiện chúng tôi đang phối hợp với Phòng PC 45 Công an thành phố gặp gỡ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như khách sạn, nhà nghỉ, massage… để phổ biến các nghị định, chế tài; thực hiện công tác tuyên tuyền HIV…".

Theo số liệu thống kê tại Hội nghị giao ban phòng, chống tệ nạn xã hội sáu tháng đầu năm 2012 diễn ra tại TP. Huế vừa qua, Đà Nẵng hiện có 700 gái mại dâm hành nghề (trong số 3.000 gái mại dâm trên cả nước), đứng thứ bảy toàn quốc. Nhưng, đó chỉ mới là con số trên giấy.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng, chống AIDS TP. Đà Nẵng: năm 2011, thành phố có thêm 138 ca HIV nhiễm mới, trong đó 115 ca do lây truyền qua đường tình dục, chiếm 83,3%. Trong tám tháng đầu năm 2012, thành phố có thêm 76 ca HIV nhiễm mới, trong đó 69 ca do lây truyền qua đường tình dục, chiếm 90%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chu Lai (Phụ nữ TPHCM)
Muôn mặt mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN