Cứu “con nợ”, 3 “hiệp sĩ” được thưởng

Một băng giang hồ đi xe biển số xanh để đòi nợ. Chúng đánh và cướp xe máy của “con nợ”. 3 “hiệp sĩ” phá vụ này đã được lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương khen thưởng.

Sáng 18-12, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thượng tá Nguyễn Văn Nho, Phó phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV 28) đã trao 3 giấy khen và tiền thưởng cho các “hiệp sĩ đường phố” của TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) gồm Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tấn Thương (phường Hiệp An), Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa).

Cứu “con nợ”, 3 “hiệp sĩ” được thưởng - 1

Công an tỉnh công bố quyết định khen thưởng “hiệp sĩ”

Các “hiệp sĩ” đã tham gia bắt 4 đối tượng do Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1982, quê Bình Định, tạm trú TP HCM) cầm đầu.

Theo điều tra, Nghĩa cho ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mượn 150 triệu đồng. Sáng 17-11, biết ông Phong đi Bình Dương nên Nghĩa mượn ô tô biển số xanh của một Trung tâm dạy lái ô tô ở TPHCM chở giang hồ đi đòi nợ cho mình.

Khi gặp ông Phong, nhóm này đòi tiền rồi đánh đập và cướp lấy chiếc xe tay ga mà nạn nhân đang chạy. 

Nhận được tin báo của người dân, 3 “hiệp sĩ” trên đã truy đuổi chặn đường chiếc ô tô và chiếc xe tay ga mà bọn cướp đang điều khiển, bắt gọn cả 4 tên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Ly (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN