Cuồng yêu, nửa đêm cầm dao truy sát cả nhà bạn gái

Biết chị Hoa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, dọa nạt không được, chờ đêm tối, Nguyễn Xuân Chiến đôt nhập vào nhà bạn gái, cầm dao truy sát cả nhà, chém trọng thương 4 người rồi bỏ trốn.

Chiều 15-6, đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết sau 1 tháng ráo riết lần theo dấu vết đối tượng, vừa qua Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Chiến (25 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Xuân Chiến là nghi phạm đã đột nhập vào gia đình bà Hoàng Thị Huệ (ở khu Văn Khôi, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) dùng dao chém 4 người trong gia đình bị thương vào ngày 3-5-2015.

Cuồng yêu, nửa đêm cầm dao truy sát cả nhà bạn gái - 1

Ngôi nhà xảy ra vụ truy sát trong đêm - Ảnh: Zing

Đại tá Trung cho biết sau khi gây án, Chiến đã bỏ trốn. Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Chiến về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào tối 3-5, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Chiến đột nhập vào nhà bạn gái là chị Hoa (22 tuổi, con gái bà Huệ) chém bị thương 4 người trong gia đình này. Ngoài chém chị Hoa trọng thương, Chiến còn chém mẹ chị Hoa bị rách má, chị gái của Hoa tên là Loan (29 tuổi) cũng bị đối tượng này chém bị thương ở tay và bụng. Dã man hơn, Chiếm chém đứt lìa 3 ngón tay cháu bé con trai chị Loan mới 7 tuổi.

Cuồng yêu, nửa đêm cầm dao truy sát cả nhà bạn gái - 2

Chị Hoa trò chuyện với phóng viên về diễn biến vụ án - Ảnh: Zing

Qua tìm hiểu được biết, cách đây 2 năm, khi chị Hoa đang học cao đẳng tại Hà Nội thì quen Chiến đang học lái xe ô tô. Sau một thời gian quan hệ yêu đương, chị Hoa đã đưa Chiến về nhà ra mắt gia đình.

Vào thời điểm gần tết 2015, biết tin chị Hoa có ý định đi xuất khẩu lao động, Chiến ra sức ngăn cản, thậm chí dọa nạt nếu bạn gái cố tình. Cách đây khoảng 2 tháng, biết Hoa vẫn âm thầm hoàn thành thủ tục đi Đài Loan, Chiến đã nhiều lần về nhà bạn gái dọa sẽ hại mọi người trong gia đình.

Đến tối 3-5, khi cả nhà đang ngủ, Chiến đã đột nhập vào bên trong nhà và ra tay. Mặc dù chị Hoa đã quỳ gối xin anh ta tha cho cả nhà nhưng Chiến vẫn không buông tha và ra tay truy sát cả nhà chị Hoa rồi tẩu thoát ra ngoài bằng lối cửa ngách phía sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN