Cuộc đời đầy bi kịch của "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén

Sự kiện: Tin pháp luật

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang hai án oan về tội Giết người.

Sau gần 6 năm "bỏ đi", con cái không tìm được tung tích, cuối cùng người thân nhận được tin ông Huỳnh Văn Nén đã qua đời sáng 13/9 tại bệnh viện ở Vũng Tàu. Hiện gia đình đã đưa thi thể ông về Bình Thuận để lo hậu sự.

Ông Huỳnh Văn Nén được biết đến là "người tù thế kỷ" liên quan đến 2 vụ án giết người xảy ra tại huyện Hàm Tân. Cụ thể, năm 1998, khi đang xét xử vụ án giết người liên quan đến bà Lê Thị Bông mà ông Nén là nghi can thì ông khai bản thân có tham gia vụ án "Vườn điều" - nạn nhân là bà Dương Thị Mỹ bị giết và bị cướp vàng từ năm 1993 (vụ án này cả nhà vợ ông Nén 9 người đều là bị can, 8 người bị giam, 1 người được tại ngoại, không tính ông).

Sau hơn 17 năm ở tù oan, ông Nén mới được minh oan và trả tự do, được cơ quan chức năng xin lỗi công khai và bồi thường một khoản tiền.

Ông Huỳnh Văn Nén là người bị hàm oan trong 2 vụ án giết người, xảy ra ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Đó là vụ án “Vườn điều” nạn nhân là bà Dương Thị Mỹ bị giết và bị cướp vàng từ năm 1993 (vụ án này cả nhà vợ ông Nén 9 người đều là bị can, 8 người bị giam, 1 người được tại ngoại, không tính ông Nén); vụ án giết người thứ 2 là vụ giết chết bà Lê Thị Bông, từ năm 1998. Trong lúc xét xử ông Huỳnh Văn Nén vụ giết bà Bông thì ông Nén khai chính mình cũng tham gia vụ án Vườn điều. Tổng hợp hai bản án, ông Huỳnh Văn Nén phải chịu mức án chung thân.

Ông Huỳnh Văn Nén là người bị hàm oan trong 2 vụ án giết người, xảy ra ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Đó là vụ án “Vườn điều” nạn nhân là bà Dương Thị Mỹ bị giết và bị cướp vàng từ năm 1993 (vụ án này cả nhà vợ ông Nén 9 người đều là bị can, 8 người bị giam, 1 người được tại ngoại, không tính ông Nén); vụ án giết người thứ 2 là vụ giết chết bà Lê Thị Bông, từ năm 1998. Trong lúc xét xử ông Huỳnh Văn Nén vụ giết bà Bông thì ông Nén khai chính mình cũng tham gia vụ án Vườn điều. Tổng hợp hai bản án, ông Huỳnh Văn Nén phải chịu mức án chung thân.

Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt tay ông Huỳnh Văn Nén ngày công bố xin lỗi công khai ông Nén. Ảnh: Quế Hà

Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt tay ông Huỳnh Văn Nén ngày công bố xin lỗi công khai ông Nén. Ảnh: Quế Hà

Cuộc đời đau khổ của ông Huỳnh Văn Nén không chỉ là những tháng ngày cơ cực thiếu thốn khi còn trẻ, mà sau đó là 17 năm lao tù, chiếm gần hết tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tháng 1/2017 sau khi vừa thống nhất với TAND tỉnh Bình Thuận về việc bồi thường oan sai là 10 tỷ đồng, ông Huỳnh Văn Nén cho biết: "Tết này tôi vẫn ăn Tết ở Bình Thuận, chưa thể về quê Cà Mau được. Có lẽ phải ra Tết, khi nhận được tiền bồi thường oan sai, tôi mới về quê thăm mồ mả ông bà, thăm bà con lối xóm".

Ông Huỳnh Văn Nén gặp người thân trước cổng Trại tạm giam Công an Bình Thuận vào ngày được cho tại ngoại 22/10/2015. Ảnh: GĐCC

Ông Huỳnh Văn Nén gặp người thân trước cổng Trại tạm giam Công an Bình Thuận vào ngày được cho tại ngoại 22/10/2015. Ảnh: GĐCC

Sau khi ra tù, tưởng rằng được sống những ngày sung sướng vì được quây quần với vợ con thì ông Nén lại bỏ nhà ra đi. Ảnh: Đàm Đệ

Sau khi ra tù, tưởng rằng được sống những ngày sung sướng vì được quây quần với vợ con thì ông Nén lại bỏ nhà ra đi. Ảnh: Đàm Đệ

Tháng 9/2018, Nguyễn Thọ (42 tuổi) - hung thủ thực sự sát hại thiếu phụ khiến ông Huỳnh Văn Nén chịu án oan đã bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án về tội Giết người; tổng hợp với 3 năm tù về tội Cướp tài sản và phải chấp hành hình phạt chung thân.

HĐXX đánh giá hành vi của Thọ là đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án bỏ trốn suốt thời gian dài gây khó khăn cho công tác điều tra. Mức án sơ thẩm 20 năm tù giam là chưa tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo.

Ông Huỳnh Văn Nén và cha ruột là ông Huỳnh Văn Truyện ngày đầu được minh oan về nhà ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Quế Hà

Ông Huỳnh Văn Nén và cha ruột là ông Huỳnh Văn Truyện ngày đầu được minh oan về nhà ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Quế Hà

Về phía ông Huỳnh Văn Nén, sau khi được minh oan, tưởng rằng được sống những ngày sung sướng vì được quây quần với vợ con thì ông Nén lại bỏ nhà ra đi. Thời điểm này ông mắc bệnh viêm gan, viêm phổi cùng với "rối loạn cảm xúc không biệt định".

Tháng 9/2019, người con trai út ông Nén là anh Huỳnh Thành Phát (SN 1995) bị bệnh qua đời, ông Nén cũng không về nhà.

Tháng 10/2021, cụ Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) qua đời, ông Nén cũng không về chịu tang. Có thể nói, ông Nén được minh oan là công rất lớn của cụ Truyện, bởi gần 18 năm trời, cụ đi kêu oan cho con.

Nguồn: [Link nguồn]

”Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén qua đời

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, ông Huỳnh Văn Nén mất lúc 8h ngày 13/9, tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu do bệnh lý. Gia đình đã đưa thi thể ông về huyện Hàm Tân,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN