Cuộc đời của người thừa kế bị lạm dụng (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Một cô gái cuốn hút, giàu có và xinh đẹp muốn sống cuộc sống bình dị nhưng không được như mong muốn.

Anne Scripps Douglas sống một cuộc đời đặc biệt của một người phụ nữ thì thầm trong những cuộc gọi điện, nói dối bạn bè và gia đình và cố gắng gửi mật mã thông điệp tới những người mà cô có thể tin tưởng. Giống như một con vật bị đe dọa, cô luôn hoảng hốt trước một người mà cô từng yêu mến giờ đây lại khiến cô cảm thấy kinh hoàng.

Cuộc đời của Anne không phải lúc nào cũng như thế này. Cha cô là một thuyền trưởng và một doanh nhân về hưu và đang điều hành một hãng rượu tại New York khi cô ra đời năm 1946.

Lớn lên, Anne cô được thừa hưởng một nền giáo dục cao cấp tại trường dành cho nữ sinh gần Albany và sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô trở lại Manhattan, theo học Cao đẳng tại trường nội trú Duchesne. Anne là một sinh viên xuất sắc là tốt nghiệp năm 1866. Nữ hiệu trường trường là Clare Krim nhận xét Anne là một cô gái “rất cuốn hút, dễ thương, tích cực trong các hoạt động xã hội và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Cuộc đời của người thừa kế bị lạm dụng (Kỳ 1) - 1

Scott Douglas

Sau khi tốt nghiệp, Anne theo học nhiều khóa học mà những quý cô nhà giàu cần làm và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp tại Bronxville, New York. Tại đây, cô kết hôn với Anthony Morell, một doanh nhân giàu có, khi mới 23 tuổi. Tham dự đám cưới của cô còn có hoàng tử của Vienna và nhiều nhà quý tộc giàu có khác của Italy.

Điều mà Anne mong muốn nhất là một cuộc sống bình lặng bên người chồng của mình. Bạn bè cho biết cô thường than thở rằng cuộc hôn nhân lý tưởng dường như chỉ có trên tivi. Cô muốn được nhẹ nhàng quan tâm, đứng đón chồng về nhà sau một ngày lao động vất vả, cùng nhau ăn uống bên lò sưởi, các con của cô nô đùa ngoài sân…

Một thời gian ngắn sau khi chuyển tới Bronxville, Anne mang thai và sinh ra hai bé gái. Anne vô cùng sung sướng. Đối với cô, không gì quan trọng trên thế giới này hơn những đứa con gái.

“Cô ấy dành rất nhiều thời gian cho bọn trẻ. Tôi thường nói với cô ấy rằng cậu đang làm những điều mà tớ ước gì mình có được. Lúc ấy cô ấy cười rất tươi và cầm một bông hoa ngửi rất hạnh phúc.”, một người bạn gần 20 năm của Anne nói.

Mỗi ngày, Anne đưa con gái tới trường, đón chúng về ăn trưa sau đó lại đưa tới trường. Cuối ngày, cô ấy đi bộ để đón con về nhà.

Tuy nhiên, người chồng Tony lại thích một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn. Anh ta say mê với cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu nhiều tiền và rất thích tận hưởng những bữa tiệc đầy rượu ngon và gái đẹp. Cuộc hôn nhân của họ cứ thế diễn ra cho tới khi 2 cô con gái lớn lên thành thiếu nữ. Tuy nhiên, tới tận khi đó cuộc hôn nhân của họ cũng đi tới mức không thể hòa giải được. Tony và Anne ly dị năm 1988, sau 18 năm chung sống.

“Thật khó chô cô ấy khi sống một mình. Anne rất sợ sự cô đơn hơn bất kỳ điều gì khác. Cô ấy tin vào Tony, tin vào hôn nhân. Cô ấy sợ phải một mình nuôi các con.”, một người bạn khác của Anne nói.

Một thời gian ngắn sau khi ly hôn, Anne gặp Scott Douglas tại một bữa tiệc và cả hai trở thành bạn bè. Anne nhìn thấy nơi Scott một sự cuốn hút lạ thường và mặc cho những lời cảnh báo, can ngăn của bạn bè, Anne bắt đầu hẹn hò với người đàn ông trẻ tuổi hơn mình.

Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô gái Anne vốn thích cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị. Điều gì sẽ xảy đến với Anne? Scott là người như thế nào? Mời các bạn đón đọc Cuộc đời của người thừa kế bị lạm dụng (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 20/5.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cuộc đời của người thừa kế bị lạm dụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN