Cuộc đời bi thảm của nam diễn viên kịch chết lõa thể, ống tiêm vẫn cắm ở tay

Sau hơn 50 năm, bức ảnh chụp xác nam diễn viên vẫn làm người ta phải khiếp sợ. Người đàn ông trần truồng, nằm sõng soài trên sàn nhà tắm…

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Cuộc đời bi thảm của nam diễn viên kịch chết lõa thể, ống tiêm vẫn cắm ở tay - 1

Nam diễn viên Lenny Bruce

Bức ảnh đủ để người xem nhận ra những đường nét của người đã khuất: hàng lông mi rậm che phủ đôi mắt sẫm, chiếc mũi hoàn hảo, mái tóc nâu dày. Vào thời điểm năm 1966, bức ảnh này được báo chí đăng tải với những tin giật gân.

Cái chết ở tuổi 40

21h ngày 3/8/1966, sự yên tĩnh của khu vực Hollywood Hills, Los Angeles, California, Mỹ bị phá vỡ bởi âm thanh của một chiếc mô tô phân khối lớn. Tới trước cửa nhà Lenny Bruce, chiếc xe dừng lại và chủ nhân của nó bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong gặp bạn mình có việc gấp. Tuy nhiên, dù đã gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai đáp lại. Thấy cửa không khóa, David Allen (tên người bạn) quyết định đẩy cửa tự vào.

Ngôi nhà không có gì bất thường, thậm chí trong bếp, một ấm nước vẫn đang sôi còn tại phòng ngủ gần đó, những hàng chữ hiện lên trên màn hình máy tính chứng tỏ chủ nhân của nó vừa dứng dậy cách đó không lâu. Nghĩ rằng Lenny đang ở trong nhà vệ sinh, David ngồi xuống vừa xem tivi vừa đợi. Tuy nhiên, đã quá lâu mà không thấy Lenny đâu, David bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà.

Và rồi khi cánh cửa phòng tắm hé mở, thi thể Lenny Bruce trong tình trạng trần truồng nằm trên sàn phòng tắm, trên cánh tay vẫn cắm một ống tiêm đã khiến David run lẩy bẩy. Cảnh sát và xe cứu thương lập tức có mặt, song Lenny được xác định là đã tử vong cách đó không lâu.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được khá nhiều chất bột màu trắng vương vãi khắp nơi, một ống tiêm và nắp chai bị đốt cháy gần đó, cùng với nhiều đồ dùng khác liên quan tới ma tuý. Lenny Bruce đã ra đi ở tuổi 40, nguyên nhân chính thức của cái chết là "ngộ độc morphine cấp tính do quá liều”.

Trước đó, Lenny phải vật lộn với các vấn đề pháp lý và các vấn đề ma túy trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Cuộc đời bi thảm của nam diễn viên kịch chết lõa thể, ống tiêm vẫn cắm ở tay - 2

Thi thể trần truồng của Lenny được tìm thấy tại phòng tắm

Những vết trượt cuộc đời

Sinh năm 1925, Lenny Bruce là cái tên quen thuộc với khán giả hâm mộ kịch thời điểm đó. Anh bắt đầu bén duyên hài kịch ở tuổi 22 và không lâu sau đó được mệnh danh là diễn viên hài huyền thoại của nước Mỹ, Lenny Bruce đã có một sự nghiệp vẻ vang tại lĩnh vực này.

Tuy nhiên, “tài” đi liền với “tật”, Lenny bắt đầu sa đà vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán bar, vũ trường. Cũng ở một quán bar như vậy, anh gặp người trong mộng của mình là vũ nữ thoát y Honey Harlow, hai người sau đó đã nhanh chóng kết hôn và chuyển đến California, nơi anh tiếp tục sự nghiệp của mình với những màn trình diễn đầy tranh cãi.

Năm 1959, sau những mâu thuẫn không thể hóa giải, vợ chồng Lenny ly hôn. Cũng từ đây, sự nghiệp của anh bắt đầu xuống dốc. Ngày 4/10/1961, Lenny bị bắt vì tội khiêu dâm khi sử dụng những từ quá tục tĩu trong vở kịch của mình. Mặc dù sau đó được tha bổng nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đưa nam diễn viên vào tầm ngắm và thường xuyên bắt giữ anh với những cáo buộc khiêu dâm.

Lenny ngày càng tỏ ra chán nản, tuyệt vọng và sa vào thói ăn chơi trác táng. Ma túy trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Lenny. Cuộc đời anh từ đó cũng chìm đắm trong tình dục và ma tuý, dẫn tới nhiều lần bị bắt giữ vì tội tàng trữ và sử dụng chất kích thích. Ngày 3/8/1966, nam diễn viên chấm dứt cuộc đời mình cũng bởi thói sa đọa của mình.

--------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 22/9/2018.

Sự thật kinh hoàng trong căn nhà 4 đứa trẻ sống cùng thi thể bố mẹ nhiều ngày

Sau khi bé gái 7 tuổi thông báo với giáo viên rằng không thể lay gọi bố mẹ mình thức dậy, cảnh sát đã đột nhập vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo LA Times, Biography) ([Tên nguồn])
Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN