Cùng gia đình dự đám tang, cô gái khóc lóc chạy về tố cáo bị gã trai cưỡng hiếp

Sự kiện: Tin ngắn

Sau khi đưa cho em chị H. 20 nghìn đồng để xuống xe, Mừu đã chở chị H. đi chỗ khác và cưỡng hiếp nạn nhân.

Quyết định truy tìm Trần Văn Mừu để phục vị công tác điều tra của Công an huyện Hàm Yên.

Quyết định truy tìm Trần Văn Mừu để phục vị công tác điều tra của Công an huyện Hàm Yên.

Ngày 27/10, một lãnh đạo Công an xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hàm Yên truy tìm đối tượng Trần Văn Mừu (SN 1988, trú thôn Lục Sơn, xã Yên Thuận) để làm rõ hành vi Hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ việc là chị H. (SN 1999, quê Hà Giang).

Theo trình báo của chị H, ngày 19/10, chị H. cùng gia đình đến dự đám tang người quen ở xã Yên Thuận. Tại đây, chị H. đã gặp Trần Văn Mừu.

Tối cùng ngày, vì có nhu cầu mua một số vật dụng, chị H. cùng em gái được Mừu chở ra tiệm tạp hoá mua đồ. Đi được nửa đường, Mừu dừng lại và đưa cho em gái chị H. 20 nghìn đồng để xuống xe, "chờ" Mừu đưa chị H. đi có việc.

Sau đó, Trần Văn Mừu đưa chị H. đến một chỗ vắng rồi cưỡng hiếp nạn nhân.

Đến 23h20, chị H. khóc lóc chạy về nhà trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi kể lại sự việc cho người thân. Gia đình đã ngay lập tức trình báo sự việc đến Công an xã Yên Thuận.

"Nhận tin báo, chúng tôi đã ngay lập tức đến nhà Trần Văn Mừu nhưng đối tượng không có mặt ở nhà, đến hiện tại thì Mừu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ở địa phương, Mừu thuộc dạng ăn chơi, lêu lổng, thường xuyên trộm cắp vặt. Đối tượng đã có gia đình và 3 người con", vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện Công an huyện Hàm Yên đang truy tìm Trần Văn Mừu để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiếp dâm con riêng của vợ hờ 9 lần, cha dượng lĩnh 20 năm tù

Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tấn Tín (SN 1985, trú xã Tam Anh Bắc,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN