Cô gái 16 tuổi bị xâm hại nhiều lần, gia đình sốc khi biết người đứng sau

Sự kiện: Tin ngắn

Trong suốt 5 tháng, cô gái 16 tuổi đã nhiều lần bị xâm hại tình dục mà không thể phản kháng.

Cô gái 16 tuổi đã trở thành công cụ kiếm tiền của chính mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Cô gái 16 tuổi đã trở thành công cụ kiếm tiền của chính mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Người mẹ nhẫn tâm

Một người phụ nữ 50 tuổi ở bang Kerala (Ấn Độ) đã phải nhận mức án 10 năm tù giam vì tiếp tay cho tội ác mà nạn nhân chính là cô con gái 16 tuổi của mình.

Theo hồ sơ của tòa án, Arun Kumar (hay còn gọi là Arun Thomas) 36 tuổi là người quen biết của gia đình nạn nhân. Trong suốt khoảng thời gian 5 tháng, từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017, cô gái 16 tuổi đã nhiều lần quan hệ tình dục với Arun.

Những lần “mây mưa” diễn ra ở nhiều nơi. Arun thường đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ ở Pallivasal, quận Idukki. Không ít lần cô gái cũng phải phục vụ gã đàn ông ngay tại nhà mình, thậm chí có lần còn ở ngay trong xe ô tô của hắn.

Trong tất cả những lần quan hệ tình dục ấy, nạn nhân đều bị ép buộc. Đáng nói, người đã đứng sau tiếp tay cho Arun thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân chính là người mẹ 50 tuổi của cô.

Theo điều tra của cảnh sát, bố của nạn nhân đã phải nằm liệt giường sau cơn bạo bệnh. Lợi dụng việc chồng mình chỉ có thể nằm một chỗ, không biết được những gì đang diễn ra xung quanh, người phụ nữ 50 tuổi đã biến con gái trở thành công cụ kiếm tiền của mình.

Cô ta để Arun cưỡng hiếp con gái mình cũng như tạo điều kiện để gã nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân. Mỗi lần quan hệ xong, gã đàn ông này đều đưa tiền cho người mẹ. Mỗi khi nạn nhân có ý định phản kháng đều bị mẹ dọa dẫm, buộc cô phải nghe lời.

Sự thật ngỡ ngàng

Cuối cùng, sự việc cũng bị bại lộ. Arun Kumar và người mẹ lập tức bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của người chồng cũng như những thành viên khác trong gia đình.

Tòa án nhận định rằng người mẹ, người lẽ ra phải có trách nhiệm bảo vệ con gái mình, lại lợi dụng và hủy hoại cuộc đời con bằng cách dẫn dắt, ép buộc quan hệ tình dục với đàn ông, nhân lúc chồng mình đang nằm liệt giường.

Với hành vi không thể chấp nhận ở một người mẹ, thẩm phán kết án người phụ nữ 50 tuổi 10 năm tù giam cùng 50.000 Rs (gần 15 triệu đồng). Tòa án cũng cho biết người mẹ không đáng nhận được sự khoan hồng của pháp luật khi xét đến mức độ nghiêm trọng của hành vi nhẫn tâm mà cô ta đã thực hiện.

Trong khi đó, Arun Kumar bị cáo buộc tội xâm hại trẻ vị thành niên và phải chịu án phạt 20 năm tù giam cùng khoản bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là 200.000 Rs (khoảng 59 triệu đồng)

Sau khi sự việc bị bại lộ, nạn nhân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ điều trị tâm lý và ổn định lại cuộc sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại kinh hoàng: Bi kịch sau khi đi bar

Cô gái đã bị tấn công tình dục và phải trải qua một cái chết vô cùng đau đớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indiatoday) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN