Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ 4)

Vụ án ngày càng rơi vào cảnh rối bời và ngay cả CQĐT cũng đang gặp khó.

Truy tìm kẻ thủ ác

Cuối tháng 11/2010, sau rất nhiều lần xét nghiệm và kiểm tra, cảnh sát đi tới kết luận Lexis chết do bị bắn nhiều lần vào người trước khi kẻ thủ ác phi tang xác cô vào rừng sâu ở Louisiana. Trong khi đó, bên cơ quan điều tra FBI cho hay vụ án có lẽ sẽ bị trì hoãn vô thời hạn do Sanders vẫn đang chạy trốn. Theo đoạn video được nhân chứng tại một cửa hàng bán vũ khí cung cấp, chính Sanders từng vào quán này mua súng và đạn. Điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là phía FBI phải tìm ra thật nhanh nghi can Sanders bởi họ biết hắn sẽ không dễ gì để bị bắt. Một điều tra viên lo ngại: “Hắn không phải là tên vừa. Hắn có thể ngụy trang bằng cách thay đổi bộ dạng. Chính vì thế mà chúng tôi đã cho các hãng truyền thông vào cuộc đưa tin cùng với đó là việc đi dán ảnh của Sanders ở những nơi đông người qua lại.

Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ 4) - 1

Di ảnh của cô bé xấu số

Về phía gia đình nạn nhân, tất cả họ đều bị sốc khi biết thông tin Lexis đã chết còn người mẹ Suellen hiện chưa rõ. Người bà Mary Woodburn nói : “Tôi đã bảo nó cảnh giác với thằng Sanders mà nó không có nghe”.

Tâm sự trên kênh tin tức KTNV, bà Woodburn bức xúc: “Không còn lời nào để nói nữa…tôi đã nhắc nó đừng có hẹn hò hay đi ra ngoài vào buổi tối với tên này. Không chỉ thế, tôi còn dặn nó phải điều tra rõ thân thế rồi mới bước tiếp. Vậy mà…Giờ đây tôi thấy thực sự khó khăn khi Lexis thì đã mất còn mẹ nó chả biết đang còn sống hay đã chết nữa”.

Bà vẫn nuôi hi vọng cảnh sát sẽ tìm ra Sanders đồng thời con gái bà sẽ trở về an toàn.

Người cô của Suellen ở New Hampshire cũng lo lắng không kém. Bà tự bỏ tiền ra thuê rất nhiều bảo vệ đi tìm kiếm cháu gái. Mặc dù gần như vô phương hướng nhưng bà vẫn muốn góp sức mình trong công cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Bà nghẹn ngào: “Chẳng lẽ nó đã chết. Cơ quan điều tra dường như đã bó tay. Họ bảo rằng cơ hội tìm thấy Suellen còn sống gần như không còn.

Vụ mất tích của Suellen được FBI nâng tầm quan trọng lên và chẳng bao lâu nhiều bang đều biết vụ việc này. Câu hỏi “Suellen hiện đang ở đâu” vẫn làm cho cơ quan điều tra đau đầu. Họ chỉ biết Sanders di chuyển rất không ngoan khi hắn liên tục đổi địa điểm. Một điểm khá kỳ lạ là: Mặc dù từng bị bắt khá nhiều lần trong quá khứ nhưng FBI không thể tìm thấy nhiều thông tin kết nối với cuộc sống trong quá khứ của Sanders.

Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ 4) - 2

Sanders có tài thay đổi bộ dạng

Nhiều người băn khoăn tại sao Sanders có thể lách luật và lẩn trốn trong một thời gian mà không bị bắt. Phía FBI cho biết bản thân Sanders không phải là người khuyết tật cũng chẳng phải già cả. Vậy mà y lại không nhớ chuyện mình từng bị “khai tử” như thế nào.

Cảnh sát trưởng Keylly hi vọng sẽ sớm tìm ra câu trả lời trong thời gian ngắn nhất. Ông nói thêm: “Chính bản thân Sanders tự vùi mình khi chạy trốn thế này. Nếu như bị bắt y sẽ phải bị xử mức án cao nhất”.

Nghĩ về khoảng thời gian tìm thấy Lexis, Kelly thừa nhận quá trình điều tra gặp vô vàn khó khăn: “Hãy thử tượng tưởng khi bạn tìm thấy xác chết đầu tiên nhưng không thể biết danh tính của nó. Và phải tới 2 tuần sau đó, họ mới tìm ra tên của nghi can…chừng ấy là quá dài. Thời gian thì đang rất gấp rút nhưng bằng chứng vụ án cứ rụng rời dần.

Liệu những khúc mắc của vụ án có được giải tỏa? Bà mẹ Suellen có còn sống hay không? Mời các bạn đón đọc Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM thứ 4, ngày 13/6/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Chuyến du lịch định mệnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN