Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp

Sự kiện: Tin pháp luật

Chiều 31-10, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo, tại tầng 6 một chung cư cao cấp ở Khu đô thị mới Royal City đã xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là chị Phạm Thị H, 36 tuổi, quê ở Nam Định. Chị H bị sát hại tại nhà riêng, với những thương tích nghiêm trọng trên cơ thể.

Vụ án được phát hiện bởi cháu T.B.H, 12 tuổi, là con gái của chị H, khi cháu đi học về đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong nhà mình.

1.Cháu T.B.H thấy mẹ nằm dưới đất, trên người đầy thương tích, quá sợ hãi đã tri hô và gọi điện cho người thân. Vụ việc được báo cho Công an quận Thanh Xuân. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội phát hiện tủ, valy, túi xách của chị H có dấu hiệu bị lục lọi. Trên bàn trang điểm, cuốn sổ liên quan đến hoạt động cho vay nợ của chị H vẫn còn nguyên.

Người nhà chị H cho biết, hai chiếc điện thoại, một cái Vertu và một cái Iphone 6 plus đã biến mất. Căn hộ của chị H được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người lạ không thể vào được, trừ khi có sự bảo lãnh của chủ nhân căn hộ thì khách mới được phép lên. Vì vậy, cơ quan điều tra nhận định, hung thủ nhất định phải có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân và được chị H đồng ý cho lên nhà.

Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp - 1

Đối tượng Phạm Thanh Tùng tại cơ quan điều tra.

Camera an ninh toà nhà ghi lại khá rõ nét gương mặt thủ phạm. Tuy nhiên, đúng theo hướng nhận định ban đầu, thủ phạm có quan hệ thân thiết với nạn nhân, rất có thể là bạn trai của nạn nhân nên cơ quan điều tra đã rà soát các mối quan hệ của chị H thì nổi lên đối tượng Phạm Thanh Tùng, SN 1996, quê ở TP Ninh Bình.

Tùng hiện đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao tại Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã lần theo dấu vết nóng của hung thủ và trưa 1-11, cơ quan Công an đã tóm được Tùng khi hắn đang ở huyện Chương Mỹ.

Ngay sau đó, Tùng được đưa về trụ sở PC45 Công an Hà Nội lấy lời khai. Đối tượng tỏ ra suy sụp, gương mặt phờ phạc, đích thân Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã động viên thủ phạm rất nhiều.

Ban đầu, Tùng một mực chối tội, hắn cho rằng không liên quan đến cái chết của chị H. Hắn cũng cố chứng minh cho thật hợp lý thời gian 24 giờ trước đó. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ là hình ảnh camera thu được cho thấy hắn đi vào nhà bằng cửa chính thì hắn mới cứng họng.

Tuy vậy, chỉ với điều tra viên thì hắn hợp tác, còn mỗi khi phóng viên có ý định chụp hình, hắn lại tỏ thái độ bất hợp tác và tất nhiên, không ai cậy mồm được hắn một lời nào. Theo lời khai ban đầu của Phạm Thanh Tùng, hắn làm quen chị H qua mạng Facebook từ tháng 6-2017 và giữa hai người nảy sinh tình cảm.

Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp - 2

Hiện trường vụ án.

Tuy kém chị H nhiều tuổi nhưng về hình thức, chị H khá trẻ đẹp so với tuổi nên không bị lệch. Đang là sinh viên nhưng Tùng lại có lối sống không lành mạnh. Hắn sa đà vào lô đề cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Cho đến trước khi bị bắt, Tùng đã nợ tiền cá độ bóng đá là 60 triệu đồng. Trong khi đó, Tùng biết chị H là người phụ nữ giàu có, nhiều tiền.

Mở mồm ra xin thì ngượng nên hắn đã nảy sinh ý định sát hại chị H để cướp tài sản ngay khi nhận được điện thoại của chị H rủ đến nhà chơi vào ngày 31-10. Tùng cũng thú nhận, hắn nghĩ là hắn sẽ không bị phát hiện nên sau khi gây án vẫn trở về khu vực trường, nơi hắn ở trọ mà không có ý định bỏ trốn. Hắn quá ngây thơ khi nghĩ rằng, vì chị H muốn giấu mối quan hệ giữa hai người, bạn bè của chị không ai biết nhiều về hắn nên hắn sẽ dễ dàng thoát tội.

2.Khoảng 20h ngày 30-10, chị H nhắn tin qua Facebook cho hắn rủ ngày mai đến nhà chơi. 9h ngày 31-10, Tùng ra cửa hàng thuê xe máy đến nơi ở của nạn nhân. Nhà chị H lúc này chỉ có mình chị ở nhà, con gái đi học.

Sau khi hai người quan hệ tình cảm, đến 13h cùng ngày, chị H có đưa cho Tùng 1 triệu đồng. Lợi dụng người tình đang ngồi ở ghế tựa trong phòng khách, Tùng đến đứng phía sau, bất ngờ dùng cánh tay phải siết mạnh vào cổ nạn nhân. Bị bất ngờ, chị H vùng vẫy kêu la, ngã ngồi bệt xuống nền nhà, Tùng tiếp tục dùng tay bịt miệng, bóp cổ…

Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp - 3

Nạn nhân cắn vào ngón tay đeo nhẫn của Tùng. Dù bị đau nhưng với mục đích sát hại bằng được nạn nhân, Tùng đảo mắt quan sát khắp phòng, phát hiện trên mặt bàn có 1 chiếc kéo, anh ta với lấy đâm vào ngực nạn nhân. Thấy cửa ra vào mở, lo sợ hàng xóm phát hiện, đối tượng ra đóng lại, rồi chạy vào gian bếp cầm 2 con dao nhọn đâm vào vùng bụng nạn nhân.

Lúc này, thấy chị H tử vong, Tùng đi vào phòng ngủ lấy điện thoại Iphone và Vertu Signature S của chị H để ở đầu giường, lục soát túi xách lấy 15 triệu đồng. Sau đó, Tùng xuống tầng hầm lấy xe máy đi đến một cửa hàng điện thoại ở Điện Biên Phủ bán chiếc Vertu được 65 triệu đồng, bán chiếc Iphone tại Hà Đông được 8,5 triệu. Hắn dùng tiền bán điện thoại mua 1 điện thoại Iphone 7 Plus với giá 13,5 triệu đồng và trả nợ hết 54 triệu đồng…

Sau đó, Tùng trốn về huyện Chương Mỹ nhưng chưa đầy 18 giờ sau khi gây án, hắn đã bị bắt giữ. Chiều nay, bố mẹ của hắn cũng đã biết tin xấu về thằng con trai tội lỗi. Bố Tùng làm nghề lái xe cẩu, gia cảnh trung bình. Từ lúc nhận tin, bố mẹ hắn như ngồi trên đống lửa. Chắc chắn lúc này, Tùng cũng đang nghĩ đến gia đình. Không biết hắn có ân hận không nhưng nếu có thì cũng đã quá muộn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị H quê ở Nam Định và khá nổi tiếng trong giới hoạt động tín dụng đen. Chị H có mối quan hệ khắp các tỉnh, thành cũng như có nhiều bạn bè xã hội. Vì thế, sau khi vụ án xảy ra, thông tin nhanh chóng được truyền đi trong giới "anh em xã hội".

Khi ấy, nhiều người nhận định, chị H bị thủ tiêu do mâu thuẫn trong hoạt động cho vay nợ, có thể có kẻ nào đó đã thuê người sát hại để bùng tiền nợ... Tuy nhiên, chỉ sau 18 giờ sau khi nhận tin, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tóm gọn hung thủ, xoá tan dư luận hoang mang cho rằng đây là một vụ án do giang hồ gây ra.

Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp - 4

Tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Được biết, chị H là người giàu có, nhưng có cuộc sống riêng tư khá bất hạnh. Vợ chồng chị H đã ly hôn từ khi cô con gái còn rất nhỏ. Từ đó, chị H ở một mình bươn chải nuôi con. Cách đây vài năm, chị mua căn hộ ở Royal và cho con gái lên sinh sống học tập tại Hà Nội. Bình thường, cháu bé ở với bà giúp việc và một người chị họ, còn chị H vẫn ở Nam Định, tuần nào chị cũng lên Hà Nội thăm con.

Chiều 1-11, lễ tang chị H đã được gia đình tổ chức tại Nam Định. Một người bạn tên T, cũng là hàng xóm của chị H ở chung cư khu Royal cho biết, mỗi lần lên thăm con, chị H đều mang đặc sản Nam Định lên biếu chị T và những người hàng xóm thân thiết.

Thông cảm với hoàn cảnh của chị H nên chị T thường rủ cháu gái con chị H lên nhà mình chơi với con gái chị, đồng thời bảo ban, chăm sóc cháu. Cô bé học sinh lớp 7 rất ngoan ngoãn và hiểu hoàn cảnh của mẹ nên chăm chỉ học hành. Sau sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh trong lớp cháu bé lo sợ cú sốc quá lớn đối với một cô bé 12 tuổi, sợ cháu sẽ không vượt qua được nên thay nhau thăm hỏi, động viên cháu.

Bạn bè của chị H chia sẻ, nạn nhân thuộc hàng "đàn chị" ở đất Nam Định, tính tình khá xởi lởi. Đàn em khi cần tiền, nói khó một câu, chị H sẵn sàng đưa tiền cho không nghĩ ngợi. Tuy liễu yếu đào tơ nhưng đầu gấu đầu mèo không dám bắt nạt vì xung quanh H có nhiều anh em chiến hữu. Vậy mà cuối cùng lại mất mạng bởi một gã trẻ ranh, không tên tuổi, không “số má”.

Vụ án một lần nữa là bài học cho tất cả những ai đang có ý định tìm bạn qua mạng, khi chưa hiểu rõ con người, nhân thân, lai lịch về nhau đã vội vàng tiến tới một mối quan hệ sâu đậm. Cũng chỉ cách đây vài ngày, Công an tỉnh Hà Nam cũng bắt giữ một đối tượng sát hại người tình quen qua mạng xã hội, với phương thức hết sức dã man.

Hầu hết những kẻ này đều tin, vì là mới quen nên bạn bè của nạn nhân cũng như nhiều người không biết lai lịch của chúng ở đâu. Vì vậy, khi gây án sẽ dễ dàng tẩu thoát, không để lại dấu vết. Nhưng chúng đã rất nhầm.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC45 Công an TP Hà Nội cảnh báo, các mối quan hệ qua mạng xã hội rất phức tạp, ẩn chứa nhiều nguy cơ, trong nhiều trường hợp thậm chí nguy hiểm tới tính mạng như vụ án này.

Vì vậy, mọi người nên cảnh giác, thận trọng trước một mối quan hệ mới. Thực tế xảy ra không ít vụ án nghiêm trọng mà thủ phạm vừa mới làm quen nạn nhân qua mạng chỉ một thời gian ngắn, thậm chí gây án ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.

Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ tại căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
theo Đinh Hiền (Cảnh sát toàn cầu)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN