Chứng kiến vợ sống cùng tình mới, hiệu trưởng gây thảm án 2 người chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ một hiệu trưởng, người đàn ông này đã trở thành sát nhân máu lạnh sau khi phát hiện ra mối quan hệ của vợ và người tình của cô.

Rhys Hancock và Helen Hancock khi còn hạnh phúc.

Rhys Hancock và Helen Hancock khi còn hạnh phúc.

Vụ án mạng đẫm máu

Vào đêm giao thừa năm 2020, Rhys Hancock, 40 tuổi, đã quay trở về ngôi nhà mà hai vợ chồng từng sống ở Duffield, Derbyshire (Anh). Tại đây, người đàn ông này đã dùng dao tấn công dã man vợ Helen Hancock, 39 tuổi, và người tình của cô là Martin Griffiths, 48 tuổi khi hai người đang ngủ.

Vào lúc 4h26, sau khi gây án, người bố ba con không có ý chạy trốn mà chủ động gọi điện tới cơ quan chức năng và thông báo rằng: "Tôi vừa giết vợ mình trên giường ngủ. Tôi đã đâm chết hai người họ. Máu chảy khắp nơi. Việc này vừa mới xảy ra. Các con tôi đang ở nhà bà nội và vẫn an toàn".

Cảnh sát sau đó tìm thấy Rhys với chiếc áo sơ mi nhuốm máu bên ngoài căn hộ không lâu sau khi giết vợ và người tình. Khi đó, anh ta tỏ ra bình tĩnh và nói rằng sẽ không chối tội.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Helen Hancock bị đâm tới 66 nhát trong đó có 28 vết thương ở đầu và cổ bằng hai con dao nhà bếp mà Rhys lấy ở nhà mẹ mình, thậm chí lưỡi dao và cán dao vẫn nằm trong người cô. Trong khi đó, Martin bị 37 vết dao đâm. Một nhân viên cấp cứu mô tả "đây là vụ việc bạo lực nhất mà anh từng thấy trong 17 năm trong nghề".

Bi kịch hôn nhân

Nạn nhân Martin Griffiths.

Nạn nhân Martin Griffiths.

Theo điều tra của cảnh sát, trước khi tới ngôi nhà mà vợ cùng tình mới đang ở, Rhys đã nói với mẹ mình, bà Denise Hancock, về kế hoạch này, đồng thời nhận định mình có thể phải lĩnh 25 hoặc 30 năm tù và sẽ không được thả trước 60 tuổi.

Sau khi thấy con trai rời đi trong tức giận, bà Denis Hancock đã gọi cho cảnh sát lúc 4h sáng để thông báo việc con dâu của bà đang ở cùng người đàn ông khác và con trai bà đang cầm dao đến chỗ hai người đó. Bà cũng nói thêm Rhys vừa phát hiện ra mối quan hệ của họ gần đây. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.

Trước đó, Rhys đã được bổ nhiệm là hiệu trưởng một ngôi trường chuyên chăm sóc, dạy dỗ những trẻ cần được chăm sóc đặc biệt. Thời điểm này, Rhys cũng phát hiện ra mối quan hệ tình cảm của vợ, vốn là một giáo viên thể dục với người đàn ông khác.

Helen đã đề nghị chia tay chồng và trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục ly hôn, cô cùng Martin chuyển tới sống cùng nhau trong căn nhà có ba phòng ngủ mà trước đây cả gia đình Hancock từng rất hạnh phúc.

Tại tòa, Rhys nhận tội hai lần giết người. Thẩm phán cho biết: "Những gì bị cáo đã làm đêm đó đã khiến hai gia đình mất đi những người mà họ yêu thương và không có bản án nào tôi đưa ra là đủ để bù đắp cho sự mất mát, đau đớn mà họ phải chịu đựng. Hành động ấy khiến cho chính ba đứa con của bị cáo mồ côi mẹ, và hai đứa con của Martin thì mất cha. Tội ác này đã được lên kế hoạch và dự tính trước. Bị cáo đã có ý định giết cả hai nạn nhân trước khi rời khỏi nhà mẹ đẻ".

Cuối cùng, bản án dành cho  Rhys Hancock là tù chung thân với tối thiểu 31 năm tù giam.

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 12/3/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ thú nhận ”lên giường” với đồng nghiệp, chồng sát hại 2 con rồi tự tử

Người vợ rụng rời chân tay khi chồng thông báo con trai 6 tuổi đã chết còn anh ta và con gái 18 tháng tuổi đang hấp hối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Metro, The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN