Chồng mất tích bí ẩn sau khi chứng kiến vợ và anh rể "ân ái"

Sự kiện: Tin pháp luật

Người đàn ông đã rất sốc và tức giận khi tận mắt chứng kiến vợ mình và anh rể đang quan hệ tình dục với nhau.

Người chồng đã rất sốc khi chứng kiến vợ mình và anh rể đang quan hệ tình dục với nhau. (Ảnh minh họa)

Người chồng đã rất sốc khi chứng kiến vợ mình và anh rể đang quan hệ tình dục với nhau. (Ảnh minh họa)

Mối quan hệ bất chính

Mới đây, cảnh sát Raidurgam (thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ) đã bắt giữ một người phụ nữ và nhân tình của cô ta với cáo buộc giết người. Nạn nhân chính là chồng của người phụ nữ này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 3 kẻ đồng phạm khác có liên quan đến vụ án và bắt giữ họ.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Dhanvath Ranganayak (28 tuổi) là tài xế taxi. Dhanvath cùng vợ là Roja sống trong một ngôi nhà ở Raidurgam.

Một ngày, khi Roja bị ốm mà chồng không có nhà, anh rể cô là Lakpath đã mang thuốc tới và những ngày sau đó thường qua lại lo những việc khác giúp vợ chồng em. Lakpath là nhà môi giới bất động sản.

Trong khoảng thời gian ấy, Roja và Lakpath nảy sinh tình cảm với nhau. Bất chấp việc cả hai đều đang có gia đình và lại có mối quan hệ em vợ - anh rể, hai người bắt đầu lén lút ngoại tình.

Mối quan hệ sai trái được cả hai giấu kín nhưng vào một ngày, mọi việc bị bại lộ khi Dhanvath vô tình tới nơi ở của một người họ hàng. Tại đây, anh đã rất sốc và tức giận khi tận mắt chứng kiến vợ mình và anh rể đang quan hệ tình dục với nhau trong một căn phòng. Lúc đó, Dhanvath đã lấy điện thoại ra quay lại bằng chứng về mối quan hệ ngoài luồng này.

Âm mưu độc ác

Trước đó, Lakpath đã mua một mảnh đất của Dhanvath với giá 1,5 triệu rupee (gần 450 triệu đồng). Thế nhưng trong quá trình đăng ký đất đai, Dhanvath lại đòi thêm 1 triệu rupee (gần 300 triệu đồng) nữa. Điều này khiến cho Lakpath vô cùng tức giận. Roja và Lakpath vốn đã coi Dhanvath là trở ngại cho tình yêu của mình, cộng thêm việc mâu thuẫn trong mua bán đất đai khiến đôi tình nhân quyết định lên kế hoạch sát hại Dhanvath.

Để thực hiện âm mưu của mình, Roja và Lakpath đã thuê 3 người đàn ông khác là Venkat Shiva Naga Malleshwar Rao - một nhà môi giới bất động sản và Mann Singh cùng Balaji – hai người cùng kinh doanh lĩnh vực đánh bắt cá. Số tiền đôi tình nhân trả cho 3 người này là  230.000 Rupee (khoảng 68 triệu đồng).

Đầu tiên, Lakpath dụ Dhanvath vào cái bẫy do mình giăng sẵn bằng cách giả vờ nói sẵn sàng trả thêm số tiền mà Dhanvath yêu cầu. Khi gặp nhau, Lakpath cùng Malleshwar Rao đã lừa Dhanvath uống một ly sữa sở hữu pha thuốc ngủ, khiến cho anh bất tỉnh sau 15 phút.

Tiếp theo, 2 gã đàn ông này cùng với đồng phạm Mann Singh và Balaji đưa Dhanvath lên một chiếc thuyền rồi đi suốt 10km trên sông Krishna. Đến khu vực thích hợp, nhóm người đã quấn nạn nhân trong lưới đánh cá và buộc đá vào người rồi ném Dhanvath xuống sông.

Sự mất tích đột ngột của Dhanvath đã khiến cho người thân nghi ngờ và báo cảnh sát. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm chính là Roja và nhân tình của cô ta. Hiện tại, đôi tình nhân cùng 3 đồng phạm đều đã bị giam giữ. Cảnh sát cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan hệ bất chính với vợ của bạn, người đàn ông bị sát hại

Người đàn ông đã nhiều lần cảnh cáo bạn, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ sai trái với vợ mình nhưng việc ngoai tình vẫn diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newindianexpress) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN