Nghi bị vợ “cắm sừng”, gã họa sĩ gây tội ác khủng khiếp

Sự kiện: Tin pháp luật

Mệt mỏi vì cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn với người chồng vũ phu, người phụ nữ quyết định đưa các con bỏ đi mà không biết điều kinh khủng đang đợi cô phía trước.

Mehdi Hasan Ansari bị bắt giữ.

Mehdi Hasan Ansari bị bắt giữ.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Một người đàn ông 35 tuổi ở thành phố Bhiwandi (bang Maharashtra, Ấn Độ) đã bị bắt giữ sau khi đẩy cô ấy trước đầu một đoàn tàu đang chạy khiến cô tử vong. Sự việc kinh hoàng xảy ra ở ga đường sắt Vasai, thành phố Palghar, bang Maharashtra.

Theo hồ sơ của cảnh sát, nghi phạm là một họa sĩ có tên Mehdi Hasan Ansari. Cách đây 7 năm, Mehdi đã kết hôn với vợ là Noorunissa lúc đó 26 tuổi. Trong những năm chung sống, hai người có với nhau 2 con.

Nhưng rồi gần đây, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt khi Mehdi nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Từ nghi ngờ, Mehdi dần dần bạo hành vợ về tinh thần rồi cuối cùng là thường xuyên lạm dụng, đánh đập cô.

Mệt mỏi vì cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn và những trận “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” của người chồng vũ phu, Noorunissa quyết định đưa các con bỏ đi.

Chiều 21/8/2022, 3 mẹ con đến ga Vasai. Cơ quan chức năng cho biết Noorunissa dự định ở nhờ nhà anh trai của bạn trai cũ vài ngày để suy tính xem sẽ làm gì tiếp theo.

Tội ác kinh hoàng

Biết được quyết tâm của vợ, Mehdi vội gọi cho cô và thuyết phục cô gặp anh ta. Noorunissa đồng ý và nói với chồng rằng ba mẹ con đang ở ga Vasai. Không lâu sau, Mehdi đã có mặt. Tại đây, người đàn ông này cố gắng thuyết phục vợ quay trở về. Nghĩ lại những gì từng trải qua và không tin chồng sẽ thay đổi, Noorunissa từ chối.

Các nhân chứng cho biết cặp đôi sau đó đã cãi vã, thậm chí còn lao vào đánh nhau. Cứ như vậy đến nửa đêm, Noorunissa và các con ôm nhau ngủ trên băng ghế đá và vẫn nhất quyết không về. Trong khi đó, Mehdi được nhìn thấy cứ đi lại liên tục trong sự bực bội.

Cho đến 4h9, Mehdi nhìn thấy một đoàn tàu đang tiến đến gần nhà ga. Anh ta đột ngột đánh thức vợ và hỏi lại cô có muốn trở về nhà không. Khi cô tiếp tục từ chối, gã đàn ông đã lôi vợ ra gần đường ray rồi bất ngờ đẩy cô xuống, ngay phía trước đoàn tàu đang lao đến.

Quá bất ngờ, người lái tàu không thể làm gì hơn. Người phụ nữ bị tàu cán phải, tử vong tại chỗ. Trong khi đó, Mehdi nhanh chóng chộp lấy chiếc túi của mình và đánh thức 2 con dậy rồi chạy trốn đến sân ga số 3 của nhà ga. Tại đây, hắn lên một đoàn tàu khác đang bắt đầu chạy đến Churchgate.

Toàn bộ sự việc kinh hoàng đã được camera tại nhà ga ghi lại. Gã đàn ông sau đó xuống tàu tại Dadar rồi bắt một chuyến tàu đến Kalyan. Không lâu sau, anh ta bị bắt giữ tại nhà riêng ở Bhiwandi

Tại đồn cảnh sát, biết rằng không thể chối cãi, gã họa sĩ đã phải cúi đầu nhận tội. Mehdi cho biết động cơ là do tức giận vì cho rằng bị vợ “cắm sừng”. Vài ngày trước đó, Noorunissa đi chơi với bạn suốt 2 ngày càng khiến chồng nghi ngờ.

Hiện tại, gã đàn ông phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi bị vợ “cắm sừng”, gã họa sĩ gây tội ác khủng khiếp

Mệt mỏi vì cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn với người chồng vũ phu, người phụ nữ quyết định đưa các con bỏ đi mà không biết điều kinh khủng đang đợi cô phía trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Hindustantimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN