Chở bạn gái đi chơi, nửa đêm bị đâm chết

Sau khi con trai đi chơi với bạn gái, đến rạng sáng ngày hôm sau, gia đình người thanh niên nhận tin con mình bị đâm chết.

Ngày 9-1, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP HCM, vẫn đang khẩn trương điều tra vụ “giết người” xảy ra tại đường 15, phường Tân Quy, quận 7. Nạn nhân là anh Trần Tiễn Nguyên Vũ (SN 1982, ngụ quận 3, TP HCM), chết bởi 2 nhát dao đâm vào người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 6-1, anh Vũ xin phép gia đình, chở bạn gái đi xem phim và dự liên hoan tại nhà một người quen. Đến 0h25 ngày 7-1, gia đình anh Vũ được người bạn gái báo tin bị bọn “cướp” đâm trọng thương, hiện Vũ đang được cấp cứu. Khi gia đình tới bệnh viện thì Vũ đã chết.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 tới hiện trường khám nghiệm, xe nạn nhân lúc này ngã vào cửa sắt của một ngôi nhà bên đường. Ngoài ra, có 1 chiếc áo, 1 đôi dép xốp mà theo bạn gái Vũ là của hung thủ bỏ lại.

Cũng theo cô gái này, Vũ bị cướp giết. Hung thủ có hình xăm trên vai, khi gây án có đội mũ; Vũ sau khi bị đâm đã bỏ chạy bộ khoảng 60 m thì gục xuống đường.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến Vũ bị giết là do ghen tuông trong tình cảm.

Sáng 9-1, đại diện Công an quận 7 khi đến viếng đám tang nạn nhân cũng cho gia đình biết đã bắt được nghi can, do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp tên, tuổi của đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN