Chiếc vali trôi sông tố tội ác của gã chồng với người vợ xinh đẹp, dễ mến

Sự kiện: Tin nóng

Khi biết rằng không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, người phụ nữ quyết định giải thoát cho mình và con. Sau đó không lâu, cô đã bị sát hại.

Thi thể trong chiếc vali

Tháng 3/2022, người dân phát hiện một chiếc vali trôi dạt vào bờ sông Bremerhaven, thành phố Bremen, Đức. Khi mở ra, họ bàng hoàng nhìn thấy bên trong là thi thể không mảnh vải che thân của một phụ nữ.

Nạn nhân Ekaterina và chiếc vali trôi sông chứa thi thể cô bên trong.

Nạn nhân Ekaterina và chiếc vali trôi sông chứa thi thể cô bên trong.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định danh tính người phụ nữ là Ekaterina, 32 tuổi. Trước đó, Walter B (46 tuổi) - chồng của nạn nhân đã thông báo việc vợ mình mất tích không dấu vết.

Điều tra sâu hơn về các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát biết được Ekaterina đã từng hai lần cầu cứu trung tâm trú ẩn phụ nữ địa phương. Họ nghi ngờ cô là nạn nhân của bạo lực gia đình trong thời gian dài.

Ekaterina sinh ra và lớn lên ở thành phố Saint Petersburg, Nga, được mọi người nhận xét là xinh đẹp, dễ mến. Năm 2009, Walter B đã cầu hôn Ekaterina chỉ một tuần sau khi họ gặp nhau khi cùng đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ kết hôn vào năm sau và định cư ở Đức. Con gái của họ chào đời vào năm 2017.

Sau khi khoanh vùng, cảnh sát xác định nghi phạm chính là chồng cô. Người đàn ông 46 tuổi lập tức bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Theo điều tra, thời gian hạnh phúc của hai vợ chồng Ekaterina không kéo dài được lâu, giữa cô và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đã không ít lần Ekaterina bị chồng ngược đãi. Mẹ của Ekaterina – bà Svetlana, 53 tuổi, cho biết Walter B thậm chí còn lấy thẻ ngân hàng của con gái mình và cấm cô liên lạc với bất kỳ ai, kể cả với những người trong gia đình.

Cuối cùng, khi biết rằng không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, Ekaterina quyết định giải thoát cho mình và con. Cô đã đệ đơn ly hôn và dự định sẽ trở về quê nhà ở Nga cùng cô con gái 6 tuổi của mình trong thời gian sắp tới.

Các công tố viên cáo buộc trước sự kiên quyết của Ekaterina, Walter B rất tức giận và tìm cách giành quyền nuôi con. Người đàn ông 46 tuổi đã đánh thuốc mê vợ mình bằng cách cho cô uống diazepam, một dạng thuốc ngủ. Tiếp theo, hắn bóp cổ cô đến chết. Sau khi sát hại vợ, hắn bỏ xác cô vào chiếc vali rồi ném xuống sông phi tang.

Tòa án Khu vực Bremen đã buộc Walter B tội giết người. Bản án dành cho Walter B sẽ được quyết định trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân tình mang thai, người đàn ông bị tố giết vợ, tạo hiện trường giả

Người đàn ông nói rằng hai vợ chồng muốn có thêm con nhưng vì vợ không thể mang thai nên anh ta đã ngoại tình và có con với người phụ nữ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN