"Chí phèo" say men chém hàng loạt hàng xóm đêm Trung thu

Bị “du” xuống ao cho tỉnh vì khà khịa với hàng xóm sau khi say rượu, Năm chạy về nhà vác dao ra chém loạn xạ khiến nhiều người bị trọng thương, phải nhập viện.

Ngấm men, chém hàng xóm

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h tối Trung thu (8/9), sau khi tham dự bữa tiệc cùng với nhiều người, Vũ Văn Năm vì quá chén nên say mềm, bắt đầu khà khịa với những người hàng xóm. Thấy sự việc bắt đầu “nóng” lên, anh Hoàng Văn Đồng (SN 1974, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đứng lên đưa Năm về nhà.

Trên đường về, anh Đồng bị Năm đấm. Thấy mình có lòng tốt đưa Năm về, nhưng lại bị đánh chửi, anh Đồng “du” Năm xuống mương nước cho tỉnh rượu. Năm bỏ chạy về nhà cầm dao sang nhà anh người vừa uống rượu đâm chém túi bụi vào người anh Nguyễn Văn Giang (SN 1974, cùng xóm), khiến anh Giang bị thương nhiều nhát ở tay, chân và người.

Thấy Năm hung hãn, nhiều người không dám vào khuyên can. Duy chỉ có anh Đồng lúc này lao vào can ngăn thì bị Năm vung dao chém một nhát vào tay trái. Nhiều người đã xông vào khống chế, quật ngã Năm và báo công an xã. Anh Giang và Đồng được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Quyết (trưởng thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung) cho biết, như hằng năm, các xóm tự đóng tiền rồi tổ chức vui Trung thu cho các cháu. Riêng xóm Dinh, vì năm ngoái còn tiền quỹ nên năm nay mọi người góp thêm tiền tổ chức tiệc mặn. Năm là người hay rượu chè, uống quá chén rồi gây sự với nhiều người. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng giải quyết.

"Chí phèo" say men chém hàng loạt hàng xóm đêm Trung thu - 1

Nơi xảy ra vụ việc

Hung thủ là “Chí phèo” của xóm

“Năm vốn tính hay rượu chè, cứ lúc nào ngà ngà say là hay khà khịa gây sự với bất cứ ai hắn gặp. Nhiều lần, vì uống quá say mà đi xe bị ngã, cũng đã có lần bị ngã xe phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng chỉ ra viện hôm trước, hôm sau mọi người đã thấy hắn say mềm. Thật là chứng nào tật ấy, không sao sửa được, đàn bà con gái chúng tôi nhiều khi thấy bóng hắn đi qua là phải tránh mặt rồi, vì thấy hắn sợ lắm…” bà Ngoan, người thôn bên kể lại.

Vũ Văn Năm lấy vợ được 3 năm nay, sinh được hai người con. Gia đình Năm thuộc hàng khó khăn “tốp đầu” trong xã, nhưng Năm lại không chịu tu chí làm ăn mà thường xuyên la cà nhậu nhẹt.

Ông Nguyễn Huy Chương (Phó chủ tịch xã Nghĩa Trung) cho hay, sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo địa phương đã giao công an xã điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Tôn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN