Chém người rồi mang bỏ nghĩa địa

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an xã chỉ phạt hành chính nên nạn nhân khiếu nại. Công an huyện cho biết sẽ khởi tố vì thương tật 15%.

Ngày 10-1, bà Trần Thị Phương, ngụ Nghị Đức (Tánh Linh, Bình Thuận), cho biết đã tiếp tục gửi đơn kêu cứu liên quan đến việc ông T. - giáo viên ở Tánh Linh dùng rựa chém bà gãy chân rồi chở ra nghĩa địa vất bà xuống nhưng lại không bị xử lý hình sự.

Dùng rựa chém gãy chân

Bà Phương cho biết sáng 29-4-2015, bà Phương đi mót hạt điều ở xã Bắc Ruộng. Gần một giờ vạch lá dưới gốc điều chỉ nhặt được hơn chục hạt nên bà định đứng dậy quay về. Bất ngờ từ phía sau ông T. (chủ vườn điều) trở đầu rựa đánh liên tiếp vào lưng và chân khiến bà ngã quỵ vì cho rằng bà đi trộm hạt điều. Sau đó ông chém thẳng vào chân bà. Thấy bà bị gãy chân, máu ra xối xả, ông T. đã quăng rựa, lấy xe chở bà đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến nghĩa địa xã Bắc Ruộng, ông T. dừng xe, bỏ bà xuống rồi quay đầu chạy. Sau nhiều lần gượng kêu cứu, bà Phương may mắn được một nhóm thợ hồ phát hiện…

Bà Phương phải bó bột, nằm bệnh viện khoảng 10 ngày. Bệnh viện xác nhận nạn nhân bị gãy xương mâm chày; gãy dưới mâm chày; vết thương ở gối phải.

Chém người rồi mang bỏ nghĩa địa - 1

Bà Phương vẫn còn băng vết thương cùng người mẹ già gần 90 tuổi trong căn nhà tồi tàn ở xã Nghị Đức. Ảnh: PN

Chỉ bị phạt hành chính

Theo tố cáo của bà Phương, hơn 20 ngày sau khi xảy ra sự việc, trưởng Công an xã Bắc Ruộng đưa cha của ông T. đến gặp bà và yêu cầu nhận tiền để chữa trị vết thương. Đồng thời, họ yêu cầu bà phải làm đơn từ chối giám định, không yêu cầu khởi tố vụ án.

Bà Phương cho biết dù bà thấy có dấu hiệu bao che nhưng trước việc phải vay tiền để chữa trị vết thương, nhà không còn gì để cầm cố và các cán bộ công an xã ép quá nên bà phải ký vào biên bản.

Sau đó ông T. bị Công an xã Bắc Ruộng phạt hành chính 750.000 đồng!

“Ông T. đã dùng rựa chém tôi, sau đó lại bỏ tôi nơi vắng vẻ để chạy tội khi tôi rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm mà chỉ bị phạt hành chính là không đúng” - bà Phương nói.

Trước việc này, bà Phương gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự ông T. Theo kết quả giám định vừa qua, bà Phương bị thương tật 15%. Hiện bà Phương vẫn phải chống nạng đi lại hết sức khó khăn. Từ ngày bị thương, mẹ con bà Phương chỉ sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, thỉnh thoảng họ lại mang qua nhà cho gạo, cho thức ăn.

Hủy quyết định phạt hành chính, khởi tố vụ án

Ngày 10-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Thiện, Trưởng Công an xã Bắc Ruộng, khẳng định công an xã không hề ép buộc mà do bà Phương tự nguyện không yêu cầu xử lý hình sự; không giám định thương tật nên công an xã mới ra quyết định xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, cùng ngày, Thượng tá Trương Minh Dương, Phó Công an huyện Tánh Linh, khẳng định với mức độ thương tật của bà Phương, cơ quan điều tra sẽ hủy quyết định xử phạt hành chính của Công an xã Bắc Ruộng và khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin vụ việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN